TitNgoan5385
New member
Hôi ơi, đúng là 10 năm một chặng đường! U17 Việt Nam từng làm cả châu Á "ngỡ ngàng" khi nghiền nát U17 Guam với tỷ số không tưởng 18-0 tại vòng loại U17 châu Á. Và guess what? Màn "đại thắng" tương tự rất có thể sẽ lặp lại vào tối nay đó các bạn ơi!
Nhớ lại năm đó, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đã thực sự "no tay" với chiến thắng 18 bàn không gỡ. Trận đấu huyền thoại đó không chỉ giúp U17 Việt Nam bay lên đỉnh bảng mà còn mở toang cánh cửa vào VCK. Cho đến giờ, 18-0 vẫn là kỷ lục "khủng" nhất lịch sử lứa U17 nhà mình luôn nha!
Tối nay (24/11), các "chiến binh áo đỏ" sẽ đối đầu với U17 Quần đảo Bắc Mariana ở vòng loại U17 châu Á 2026 - một đối thủ có "level" khá tương đồng với Guam ngày nào. Nói thẳng là cơ hội "bơm lưới" đang vẫy gọi đấy!
Hiện giờ ở bảng C, U17 Malaysia đang dẫn đầu nhờ hơn mình hiệu số bàn thắng. Lượt trước, Malaysia cũng đã "vùi dập" Quần đảo Bắc Mariana tận 13-0, còn U17 Việt Nam thì "nhẹ nhàng" hạ Singapore 6-0 thôi.
Và đây là lý do khiến fan mình tự tin vào "kịch bản 18-0 phiên bản 2.0": Quần đảo Bắc Mariana là... chuyên gia thua đậm luôn các bạn ạ!
Cụ thể, tháng 10/2024 vừa rồi, họ thua 3 trận liên tiếp với tỷ số 0-19, 0-10 và 0-9 (trước Australia, Indonesia và Kuwait). Tổng cộng 3 trận "ăn" 38 bàn thua mà không ghi nổi quả nào. Năm 2022 còn bi hơn, họ phải nhận tới 38 bàn sau chỉ 2 trận, trong đó có trận thua lịch sử 0-23 trước úc luôn!
Tất nhiên rồi, dù có không thắng quá đậm để "soán ngôi" Malaysia thì U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay mà. Trận "chung kết sớm" với Malaysia (30/11) mới thực sự là cuộc đấu quyết định ai giành tấm vé vàng vào VCK. Lúc đó, với lợi thế sân nhà và đội hình chất lượng, các em của HLV Cristiano Roland vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ xứ sở hàng xóm đấy!
Nguồn: soha.vn
Nhớ lại năm đó, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đã thực sự "no tay" với chiến thắng 18 bàn không gỡ. Trận đấu huyền thoại đó không chỉ giúp U17 Việt Nam bay lên đỉnh bảng mà còn mở toang cánh cửa vào VCK. Cho đến giờ, 18-0 vẫn là kỷ lục "khủng" nhất lịch sử lứa U17 nhà mình luôn nha!
Tối nay (24/11), các "chiến binh áo đỏ" sẽ đối đầu với U17 Quần đảo Bắc Mariana ở vòng loại U17 châu Á 2026 - một đối thủ có "level" khá tương đồng với Guam ngày nào. Nói thẳng là cơ hội "bơm lưới" đang vẫy gọi đấy!
Hiện giờ ở bảng C, U17 Malaysia đang dẫn đầu nhờ hơn mình hiệu số bàn thắng. Lượt trước, Malaysia cũng đã "vùi dập" Quần đảo Bắc Mariana tận 13-0, còn U17 Việt Nam thì "nhẹ nhàng" hạ Singapore 6-0 thôi.
Và đây là lý do khiến fan mình tự tin vào "kịch bản 18-0 phiên bản 2.0": Quần đảo Bắc Mariana là... chuyên gia thua đậm luôn các bạn ạ!
Cụ thể, tháng 10/2024 vừa rồi, họ thua 3 trận liên tiếp với tỷ số 0-19, 0-10 và 0-9 (trước Australia, Indonesia và Kuwait). Tổng cộng 3 trận "ăn" 38 bàn thua mà không ghi nổi quả nào. Năm 2022 còn bi hơn, họ phải nhận tới 38 bàn sau chỉ 2 trận, trong đó có trận thua lịch sử 0-23 trước úc luôn!
Tất nhiên rồi, dù có không thắng quá đậm để "soán ngôi" Malaysia thì U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay mà. Trận "chung kết sớm" với Malaysia (30/11) mới thực sự là cuộc đấu quyết định ai giành tấm vé vàng vào VCK. Lúc đó, với lợi thế sân nhà và đội hình chất lượng, các em của HLV Cristiano Roland vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ xứ sở hàng xóm đấy!
Nguồn: soha.vn