Văn Quyết mờ nhạt quá có vẻ đã làm cho HLV Park Hang-seo hết kiên nhẫn rồi các bạn ơi Cơ hội giờ đang mở toang cho Văn Toàn đây, giống hệt như những lần anh chàng Hải Dương này chớp lấy vận may trước kia vậy!
Thực ra không phải giờ này mới có chuyện mọi người nghi ngờ Văn Quyết nhé. Anh ấy bị gọi là "tù trưởng" đã lâu lắm rồi, dù ông Park vẫn tin tưởng Quyết vô điều kiện và BTC V.League 2018 cũng vote anh là cầu thủ xuất sắc nhất giải luôn đó.
ASIAD 2018 và 3 trận vòng bảng AFF Cup 2018, Quyết "tù trưởng" vẫn đeo băng đội trưởng ngon lành, nhưng mà chỉ số đóng góp của anh thì cứ... tuột dốc không phanh Lúc ông Park cho Văn Quyết ngồi dự bị ở trận gặp Malaysia, đa số vẫn nghĩ đó là chiêu chiến thuật để đối thủ bất ngờ thôi. Nhưng khi ông buộc phải rút anh ra khỏi trận đấu với Myanmar thì rõ ràng rồi - đó là vấn đề về phòng độ chứ còn gì!
Quyết đã chơi dưới sức ở cả khâu dứt điểm lẫn khâu cầm nhịp luôn. Mọi người kỳ vọng anh xuất hiện trên sân Thuwunna sẽ giúp tuyển Việt Nam giữ bóng tốt hơn, nhưng ngược lại, Quyết gặp vấn đề ngay từ những bước tiếp bóng đầu tiên, rồi chuyền hỏng, chuyền lạc nhịp, hoặc bị mất bóng phản công liên tục
Ông Park nhìn thấy những dấu hiệu này rất rõ, không chỉ riêng Văn Quyết mà cả Xuân Trường nữa, nên ông buộc phải điều chỉnh nhân sự trước khi tuyển Việt Nam phải trả giá đắt. Và Văn Toàn được gọi tên!
Toàn "tóc bạc", như mình từng thấy tại ASIAD hồi cuối tháng 8, cũng ngồi dự bị mòn mỏi lắm nhưng khi được vào sân, anh lập tức ghi bàn luôn "Sát thủ" - thêm một phẩm chất nữa ở Văn Toàn mà ông Park nhận ra, bên cạnh tốc độ, lắt léo và nhiệt tình vốn là thương hiệu của cầu thủ HAGL rồi.
Nếu trợ lý trọng tài không cướp mất niềm vui - chính đáng - của Văn Toàn đêm qua, anh sẽ không phải mang cái biệt danh đắng nghét: Toàn "việt vị" Lúc đó, anh sẽ có 2 bàn thắng ở 2 giải đấu liền nhau theo cùng kịch bản: chờ bóng bật ra và đá bồi. Đấy là tài đánh hơi của một "thợ săn" vòng cấm thực thụ!
Toàn xuất hiện không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chứng minh cho tất cả thấy rằng nếu được sử dụng, anh sẽ cực kỳ hiệu quả. Hoặc chí ít cũng đe dọa đối thủ hơn một số đồng đội khác trên sân rồi. Điều này khiến HLV Park Hang-seo sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn đấy, đặc biệt khi tuyển Việt Nam chuẩn bị bước sang thể thức loại trực tiếp.
Còn gì tốt hơn cho ông Park và cho cả Văn Toàn bằng trận đấu với Campuchia sắp tới nữa?
Một đối thủ không quá khó, một tình thế không quá ngặt nghèo, một thế trận dự báo sẽ thiên về tấn công và săn bàn thắng... Tung một con ngựa chiến đang rất cuồng chân như Văn Toàn vào trong bối cảnh đó là một cảm giác vừa mới mẻ vừa hứa hẹn lắm á!
Sau 3 trận, tuyển Việt Nam thu về những kết quả khả quan, nhưng phong độ từng cá nhân cũng như lối chơi chung thì chưa khiến fan thực sự hài lòng cho lắm. Thứ an tâm nhất là hàng phòng ngự, với Văn Lâm và 3 trung vệ đã "đóng đinh" rồi. Còn lại, tuyến tiền vệ và tiền đạo đều đang khúc mắc, nếu không ở chỗ Xuân Trường thì cũng rơi vào Văn Quyết. Bản thân ông Park Hang-seo cũng thừa nhận các học trò chơi chưa tốt, còn bỏ lỡ nhiều cơ hội và nhiều thời điểm đánh mất thế trận nữa
Sự thừa nhận đó đồng nghĩa với những biện pháp sửa sai có thể được đưa ra kịp lúc. Hùng Dũng đã được tạo thời cơ thường xuyên hơn rồi. Tiến Linh cũng từng xuất hiện. Và mới đây, đến lượt Văn Toàn bước lên nắm lấy vận hội của mình thôi!
Toàn "việt vị" đang âm thầm hy vọng không phải đợi quá lâu để xua tan sự tiếc nuối này. Campuchia, về lý thuyết, là nhà băng vừa tầm để anh mở một tài khoản ghi bàn đây. Câu chuyện nằm ở chỗ ngài Park có đủ tin tưởng trao cho anh cơ hội hay không thôi...
Nguồn: kenh14.vn