Cơ hội ở đâu cũng có, miễn là bạn biết bắt lấy thôi!

1c30c09ad99e0d776ef2.webp


Phạm Quốc Anh (sinh năm 2003) là sinh viên năm hai, ngành Kinh tế xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cậu bạn này luôn toả năng lượng tích cực, vui vẻ và siêu hoạt bát với mọi người xung quanh. Nhưng ít ai ngờ rằng, giống như bao bạn sinh viên khác, Quốc Anh cũng từng lạc lối và mất phương hướng khi mới chập chững bước vào môi trường đại học đấy!

e98d06c378ed429c9d52.jpg


Khi "cái bóng" quá khứ quá lớn

Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, may mắn được gia đình quan tâm và định hướng đúng đắn, nên những năm tháng học sinh của mình khá thành công. Trong suốt cấp 3 tại Trường THPT Kim Liên - Hà Nội, mình không chỉ "cày" học tập mà còn là thành viên năng nổ trong các sự kiện của trường, lớp và Câu lạc bộ. Với một chút đam mê ca hát và nhạc cụ, mình được tin tưởng trao chức vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ KGC. Đây chính là cơ hội để mình flex, có trách nhiệm hơn, hoàn thiện những kỹ năng mềm và đạt được nhiều điều ý nghĩa lắm!

Tuy nhiên, ba năm trôi nhanh như một cơn gió, đã đến lúc mình phải bước đến môi trường mới và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Bén duyên với Xây dựng, những ngày tháng đầu thật sự khó khăn với mình, có lẽ mình cần thoát ra khỏi cái bóng của "thành công" trước đây và khẳng định bản thân mình một lần nữa.

8c09c5817658f5b78360.jpg


60f467bdfb19eaa89561.jpg


Khởi đầu đầy chông gai

Trong những ngày đầu tiên bước chân vào cổng đại học, mình có một chút sốc và hụt hẫng luôn. Nhập học online trong thời kỳ COVID-19, mình gặp thầy cô và các bạn hoàn toàn qua hình thức trực tuyến. Mình đã mong chờ nhiều hơn vào những ấn tượng đầu với trường Đại học.

Kỳ học đầu tiên, mặc dù có chứng chỉ IELTS mình có thể nghỉ các học phần Tiếng Anh nhưng mình muốn có thêm thời gian thích nghi và làm quen với các bạn nhiều hơn nên mình chọn học đầy đủ chương trình theo lớp. Nhưng những chuyện không như ý cứ lần lượt ập đến: mình lỡ mất lịch casting của Câu lạc bộ, cảm thấy "khá đuối" với lịch học kín mít, chưa quen được nhiều bạn, thấy ghen tị với những người bạn của mình tại những ngôi trường khác... Điều này khiến mình trở nên khép kín và thu mình lại. Đã có lúc, mình tự hỏi liệu bản thân có đúng đắn khi đến với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội?

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời ✨

Sau khi dịch bệnh dần ổn định, mình được đến trường, gặp các bạn trong lớp và có những người bạn mới rồi! Bước ngoặt thay đổi bản thân mình ở thời điểm này chính là quyết định tham gia Cuộc thi "X-Debate" do Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức. Cuộc thi đã giúp mình tìm lại được bản thân của những năm tháng cấp 3 nhưng ở phiên bản trưởng thành hơn. Mình có những người bạn, những trải nghiệm, những ngày tháng luyện tập cùng nhau và cả cảm giác chiến đấu hết mình để giành chiến thắng!

360a02524711808e7f4d.jpg


0bfb08462b040e4f65a2.jpg


Sau cuộc thi, mình may mắn có những người bạn, anh chị khóa trước và những thầy cô tuyệt vời trong trường Xây dựng đưa ra cho mình rất nhiều lời khuyên, giúp đỡ và cho mình thêm những cơ hội để thể hiện bản thân. Mình dần cảm thấy thích tham gia các chương trình, hoạt động và Câu lạc bộ hơn, và điểm đến cuối cùng của mình là TPE - Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Mình là thành viên của Ban Chuyên môn tại đây, đã cởi mở hơn, có trách nhiệm, tham vọng và mong muốn góp sức mình nhiều hơn cho các sự kiện xã hội và cộng đồng. Mình được tham gia các sự kiện thiện nguyện, được đóng góp công sức vào những sự kiện mà trước giờ chưa từng được trải nghiệm.

bb93f5c217cd054440f5.jpg


Thành công nối tiếp thành công

Đầu tiên, mình nhận tin vui khi đạt được học bổng kỳ 1 năm học 2021-2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đây là một thành công đối với mình trong học tập, mình khẳng định được bản thân với gia đình và thấy cả sự tự hào của bố mẹ nữa!

Nhưng đối với mình, đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất cho sự nỗ lực suốt thời gian qua. Đây là minh chứng đầy đủ nhất cho sự cố gắng, nỗ lực từng ngày của bản thân trong cả 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Để mình được như hôm nay, gia đình và bạn bè chính là hai nguồn động lực lớn nhất, luôn giúp đỡ và cổ vũ mình. Với mình, điều quan trọng nhất vẫn là tin vào bản thân và đối xử với mọi người một cách chân thành nhất, biết ơn ngôi trường mình theo học và lựa chọn cho mình sự trưởng thành vượt bậc từng ngày.

13bd398ead9c79054264.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top