PandaKute7780
New member
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa công bố tin vui: xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đang được tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) từ ngày 3 đến 10-5-2025 để mọi người có dịp chiêm bái, nhân dịp Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 nè!
Ai là Bồ tát Thích Quảng Đức?
Ngài sinh năm 1897 tại Khánh Hòa, xuất gia từ khi còn nhỏ xíu. Với 60 năm tu hành tinh chuyên thiền định và giữ giới luật nghiêm ngặt, ngài đã xây dựng khoảng 30 ngôi chùa từ Nam Trung Bộ đến miền Nam luôn đó!
Câu chuyện pháp nạn 1963 gây chấn động thế giới
Theo Giác Ngộ online, pháp nạn Phật giáo 1963 bắt đầu ở Huế với lệnh triệt hạ cờ Phật giáo - một biểu tượng thiêng liêng - vào đầu mùa Phật đản PL.2507 (1963). Đỉnh điểm là vụ thảm sát 8 Phật tử trước Đài Phát thanh đúng tối rằm tháng 4 năm Quý Mão (8-5-1963) - quá đau lòng!
Ngay sau biến cố này, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam) đã triệu tập cuộc họp khẩn và ra bản Tuyên ngôn năm điểm đòi hỏi những quyền căn bản của tín đồ Phật giáo, gửi luôn đến Phủ Tổng thống họ Ngô. Từ đó, phong trào đấu tranh chống chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm lan rộng ở Sài Gòn.
Càng bị đàn áp, phong trào càng lan rộng. Chùa chiền bị phong tỏa, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử bị bắt bớ, giam cầm, thân nhân bị khủng bố... Nhiều cuộc biểu tình ở Huế, Sài Gòn bị đàn áp dữ dội.
Trước nguy cơ Phật giáo có thể tiêu vong, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã âm thầm viết tâm thư phát nguyện được vị pháp thiêu thân.
Khoảnh khắc làm rung chuyển thế giới ️
Khoảng 9h30 sáng ngày 11-6-1963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám), Bồ tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu trước sự chứng kiến của hàng trăm Tăng Ni, Phật tử và người dân.
Sự kiện tự thiêu để bảo vệ chính pháp và cầu nguyện hòa bình đã lập tức gây chấn động thế giới, làm thay đổi cục diện ở Việt Nam sau đó. Những hình ảnh do nhà báo Malcolm W. Browne chụp lại được lan truyền khắp các bản tin quốc tế, làm rất nhiều người trên thế giới xúc động sâu sắc.
Điều kỳ diệu không thể lý giải!
Sau khoảng 15 phút an nhiên thiền định trong biển lửa, nhục thân của ngài được thỉnh về chùa Xá Lợi làm tang lễ, sau đó cung thỉnh về thiêu tại Đài hỏa táng An dưỡng địa ở Phú Lâm. Sau khi nhục thân biến thành tro, quả tim vẫn còn nguyên vẹn!
Còn choáng hơn nữa: quả tim được đưa trở lại lò thiêu với ngọn lửa trên 4.000 độ trong nhiều giờ liền, nhưng vẫn không cháy, trở thành một khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn một cách huyền diệu, lạ thường - thật sự là phép màu không thể giải thích!
Chư tôn đức trong Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đã hội ý và quyết định cung thỉnh trái tim bất diệt của bồ tát trở về chùa Xá Lợi để tôn thờ, sau đó là Việt Nam Quốc Tự.
Hành trình bảo quản xá lợi
Năm 1991, xá lợi trái tim bồ tát Thích Quảng Đức được bảo quản tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh phía Nam theo văn bản bàn giao - ký gửi 11h trưa ngày 26-4-1991. Bên đứng tên ký gửi là Hòa thượng Thích Thiện Hào (lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM); Hòa thượng Thích Từ Nhơn (lúc đó là Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương) và Thượng tọa Thích Giác Toàn (lúc đó là Ủy viên Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam).
Tôn trí vĩnh viễn ️
Nguồn: kenh14.vn
Ai là Bồ tát Thích Quảng Đức?
Ngài sinh năm 1897 tại Khánh Hòa, xuất gia từ khi còn nhỏ xíu. Với 60 năm tu hành tinh chuyên thiền định và giữ giới luật nghiêm ngặt, ngài đã xây dựng khoảng 30 ngôi chùa từ Nam Trung Bộ đến miền Nam luôn đó!
Câu chuyện pháp nạn 1963 gây chấn động thế giới
Theo Giác Ngộ online, pháp nạn Phật giáo 1963 bắt đầu ở Huế với lệnh triệt hạ cờ Phật giáo - một biểu tượng thiêng liêng - vào đầu mùa Phật đản PL.2507 (1963). Đỉnh điểm là vụ thảm sát 8 Phật tử trước Đài Phát thanh đúng tối rằm tháng 4 năm Quý Mão (8-5-1963) - quá đau lòng!
Ngay sau biến cố này, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam) đã triệu tập cuộc họp khẩn và ra bản Tuyên ngôn năm điểm đòi hỏi những quyền căn bản của tín đồ Phật giáo, gửi luôn đến Phủ Tổng thống họ Ngô. Từ đó, phong trào đấu tranh chống chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm lan rộng ở Sài Gòn.
Càng bị đàn áp, phong trào càng lan rộng. Chùa chiền bị phong tỏa, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử bị bắt bớ, giam cầm, thân nhân bị khủng bố... Nhiều cuộc biểu tình ở Huế, Sài Gòn bị đàn áp dữ dội.
Trước nguy cơ Phật giáo có thể tiêu vong, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã âm thầm viết tâm thư phát nguyện được vị pháp thiêu thân.
Khoảnh khắc làm rung chuyển thế giới ️
Khoảng 9h30 sáng ngày 11-6-1963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám), Bồ tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu trước sự chứng kiến của hàng trăm Tăng Ni, Phật tử và người dân.
Sự kiện tự thiêu để bảo vệ chính pháp và cầu nguyện hòa bình đã lập tức gây chấn động thế giới, làm thay đổi cục diện ở Việt Nam sau đó. Những hình ảnh do nhà báo Malcolm W. Browne chụp lại được lan truyền khắp các bản tin quốc tế, làm rất nhiều người trên thế giới xúc động sâu sắc.
Điều kỳ diệu không thể lý giải!
Sau khoảng 15 phút an nhiên thiền định trong biển lửa, nhục thân của ngài được thỉnh về chùa Xá Lợi làm tang lễ, sau đó cung thỉnh về thiêu tại Đài hỏa táng An dưỡng địa ở Phú Lâm. Sau khi nhục thân biến thành tro, quả tim vẫn còn nguyên vẹn!
Còn choáng hơn nữa: quả tim được đưa trở lại lò thiêu với ngọn lửa trên 4.000 độ trong nhiều giờ liền, nhưng vẫn không cháy, trở thành một khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn một cách huyền diệu, lạ thường - thật sự là phép màu không thể giải thích!
Chư tôn đức trong Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đã hội ý và quyết định cung thỉnh trái tim bất diệt của bồ tát trở về chùa Xá Lợi để tôn thờ, sau đó là Việt Nam Quốc Tự.
Hành trình bảo quản xá lợi
Năm 1991, xá lợi trái tim bồ tát Thích Quảng Đức được bảo quản tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh phía Nam theo văn bản bàn giao - ký gửi 11h trưa ngày 26-4-1991. Bên đứng tên ký gửi là Hòa thượng Thích Thiện Hào (lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM); Hòa thượng Thích Từ Nhơn (lúc đó là Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương) và Thượng tọa Thích Giác Toàn (lúc đó là Ủy viên Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam).
Tôn trí vĩnh viễn ️
Nguồn: kenh14.vn