Lê Thanh Truyền - cựu sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM đã "cân" hết mọi thứ từ học tập đến hoạt động tình nguyện, trở thành nguồn động lực cực mạnh cho giới trẻ Câu chuyện của anh chứng minh rằng: xuất phát điểm không quyết định tất cả!
Xuất thân từ thôn Trường An, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Truyền phải lớn lên trong một gia đình thiếu vắng sự trọn vẹn - mẹ bỏ đi, ba bệnh nặng, em trai bị trầm cảm. Tuổi đáng lẽ phải vô tư học hành, anh đã phải gánh vác cả gia đình
Năm lớp 11, ba anh qua đời. Từ đó, căn nhà cũ kỹ chỉ còn hai anh em. Mỗi sáng thức dậy là phải chăm bò, lo cho em đi học. Ngoài giờ học, anh tranh thủ làm thuê khắp nơi. Tối về phải lo việc nhà, chăm heo gà để bán kiếm thêm thu nhập. "Gia đình mình từ ông bà đến ba đều đã khổ rồi, giờ mình không muốn nghèo khổ mãi như vậy nữa. Mình phải phấn đấu vươn lên cho bằng được. Khó khăn rồi sẽ qua đi thôi, chỉ có nỗ lực mỗi ngày để có cuộc sống tốt đẹp như mơ ước là điều mình muốn nhất", Truyền tâm sự.
Nuôi trong lòng ước mơ thoát nghèo, Truyền quyết tâm trở thành bác sĩ. Năm 2015, anh đạt 24,25 điểm và đậu ngành Y học dự phòng trường ĐH Y Dược TP.HCM - là một trong số ít học sinh của THPT Số 1 Đức Phổ làm được điều này
Dắt em trai lên Sài Gòn, chi phí sinh hoạt "đắt như tôm tươi", Truyền phải hạn chế tối đa chi tiêu không cần thiết. Anh lập định mức cho từng tuần và ghi chép cẩn thận vào sổ - thói quen giữ từ hồi THPT.
Chàng sinh viên Y này làm mọi việc để kiếm tiền - từ gia sư, phục vụ nhà hàng cho đến chạy xe ôm... anh đều nhận hết! Dù bận rộn với nhiều công việc, Truyền vẫn không bao giờ quên nhiệm vụ chính là học tập. Nhờ thành tích xuất sắc, anh nhận được nhiều học bổng từ Thành Đoàn TP.HCM và các tổ chức khác
Dù cuộc sống vất vả nhưng Truyền vẫn luôn hết mình với các hoạt động tình nguyện - từ hiến máu, giúp đỡ gia đình khó khăn... Thời COVID-19 bùng phát, anh tích cực hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, tận tay đưa thuốc và hướng dẫn cách dùng. Ngoài ra, anh còn là trưởng ban cố vấn nhóm Học sinh, sinh viên Đức Phổ - chuyên tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ
Sau nhiều năm cố gắng, hiện anh đang làm quản lý tại YoungMed - cửa hàng kinh doanh thời trang y tế như áo blouse, scrubs, đồ mổ, sách y khoa... Tạo lập và phát triển thương hiệu áo blouse là giấc mơ anh ấp ủ từ lâu. Tuy học bác sĩ nhưng Truyền lại "đổ" kinh doanh trong lĩnh vực y tế - một hướng đi hoàn toàn khác biệt so với hội bạn cùng khóa
"Mình chọn sản phẩm y tế để kinh doanh vì sự khác biệt và đặc thù của nó. Blouse thì chỉ người trong ngành Y mới đủ hiểu biết và tinh tế để thiết kế, sản xuất. Nên cạnh tranh không quá khốc liệt và quy mô thị trường còn khiêm tốn. Với khách hàng là đồng nghiệp, bác sĩ, điều dưỡng... họ làm trong ngành Y nên trình độ kiến thức cao, là lợi thế khi mình chăm sóc khách hàng, đồng thời giúp mở rộng mối quan hệ trong tương lai, tạo tiền đề cho sự nghiệp sau này", anh chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn