Cô hiệu trưởng "chuột mẹ" gửi thư siêu ngọt cho học trò trước giờ thi đại học

Những ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bức thư của cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), gửi tới học sinh khóa K116 đã làm "tan chảy" trái tim của rất nhiều phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh

Trong thư, cô hiệu trưởng tự nhận là "chuột mẹ" và gọi học sinh bằng cái tên đáng yêu "Chuột con K116", gửi gắm những lời nhắn nhủ siêu ý nghĩa trước khi các em bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm học tập.

Điều đầu tiên cô Nguyễn Thị Nhiếp nhắc đi nhắc lại là tuyệt đối không mang bất kỳ vật dụng cấm nào vào phòng thi. "Đừng vì một phút chủ quan, một suy nghĩ nông nổi hay nghe theo lời rủ rê của ai đó mà đánh đổi công sức của mười hai năm đèn sách", cô viết.

Bên cạnh đó, cô hiệu trưởng đặc biệt lưu ý học sinh không thức khuya, không bỏ bữa và cần giữ gìn sức khỏe trong những ngày cận thi: "Không có kiến thức nào đáng giá hơn sức khỏe", cô nhắn nhủ.

Theo cô Nguyễn Thị Nhiếp, điều học sinh cần nhất lúc này không phải học thêm thật nhiều kiến thức mà là một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo và tâm lý bình tĩnh để bước vào kỳ thi. Đúng là cô hiểu tâm lý lũ tụi mình quá rồi!

c3378d7767be77c60d84.jpg


Cô hiệu trưởng cũng căn dặn học sinh chuẩn bị kỹ giấy tờ, phương tiện đi lại, chủ động thời gian để không đến muộn, không bỏ lỡ môn thi vì những sai sót đáng tiếc. Trong quá trình làm bài, học sinh được khuyên dành thời gian đọc lại bài, kiểm tra kỹ các đáp án và không nên rời phòng thi khi thời gian làm bài vẫn còn. Cô tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn á! ✨

Một trong những nội dung chạm đến trái tim nhất trong bức thư là lời nhắn: "Đừng quên mình là học sinh Trường Bưởi - Chu Văn An".

Trường Bưởi là tên gọi thân thuộc của Trường THPT chuyên Chu Văn An ngày nay, gắn với vùng Bưởi của Hà Nội xưa và lịch sử hơn 1 thế kỷ của ngôi trường. Theo cô Nguyễn Thị Nhiếp, nhiều thế hệ học sinh từ mái trường này đã trưởng thành, đóng góp cho xã hội và đất nước.

ae54cc8c0f77c31a2ede.jpg


Trò chuyện với VTC News, cô Nguyễn Thị Nhiếp cho biết khóa K116 là lứa học sinh mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với cô.

"Đây là lứa học trò đầu tiên tôi đón vào trường và đồng hành với các con suốt 3 năm học. Các con sinh năm 2008, tuổi Chuột, cũng là năm đầu tiên tôi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng. Vì thế, giữa tôi và lứa học sinh này có một mối duyên rất đặc biệt, để lại nhiều tâm tư và tình cảm", cô chia sẻ. Ơn giời, duyên phận là có thật!

Cô hiệu trưởng cho biết bức thư không nhằm nhắc lại kiến thức hay kỹ năng làm bài thi. Trước đó, nhà trường đã tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh về lựa chọn ngành nghề, chọn trường đại học cũng như kỹ năng và tâm lý làm bài.

"Tôi chỉ muốn nhắn các con những điều gần gũi nhất, thiết thực nhất trước ngày thi. Các con giữ được sức khỏe, bình tĩnh, tự tin và tránh những sai sót đáng tiếc là điều thầy cô mong chờ nhất", cô nói.

Khép lại bức thư, cô Nguyễn Thị Nhiếp gửi lời động viên siêu ấm áp tới học sinh trước "giờ G" của kỳ thi lớn.

"Dù kết quả thế nào, các con vẫn là những Chuột con K116 mà cô đã may mắn được đồng hành suốt 3 năm thanh xuân đẹp nhất. Cứ mạnh dạn đi về phía trước nhé. Chuột mẹ vẫn ở đây, vẫn dõi theo, vẫn tin tưởng và vẫn tự hào về các con", cô hiệu trưởng nhắn nhủ. Đọc xong mà muốn khóc luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top