Cô hải cẩu Nana bơi 200km quay về đảo vì nhớ con người quá chừng luôn

b6345aeb66255cc5c0f6.webp


Câu chuyện về cô hải cẩu bơi 200km quay lại hòn đảo vì nhớ con người đã chạm đến trái tim bao nhiêu người rồi nè! ✨

Một cô hải cẩu non đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc, khi quyết định bơi tận 200km để quay về hòn đảo nơi cô từng sống nhiều tháng trời, sau khi được thả về tự nhiên. Đây là lần thứ hai cô nàng hai tuổi này quay lại chỗ có người, sau khi được thả ra biển khơi. Drama thật sự đó mọi người ơi!

a28e083a9b763e2886f1.jpg


Theo tờ Science Education Times, Nana (tên cute mà mọi người đặt cho cô nàng) được thả ra đại dương vào ngày 7/9 nhưng đã xuất hiện trở lại trên đảo vào ngày 13/9, sau khi vượt qua quãng đường khủng 200km. Thông tin này được xác định nhờ thiết bị định vị gắn trên người cô ấy. Ngư dân địa phương nhận thấy cô hải cẩu trông gầy đi rõ rệt sau hành trình đầy gian nan này huhu

Trước đó, vào tháng 6, Nana đã nổi như cồn nhờ tính cách friendly với con người và thích tương tác với du khách tại địa phương lắm á. Được các chuyên gia về động vật biển thả về tự nhiên vào giữa tháng 4, tại vùng biển cách đó khoảng 110km, Nana là cá thể duy nhất trong số năm con hải cẩu không hòa nhập với đàn hoang dã, mà chọn ở lại đảo nơi có con người. Tình đơn phương quá đi mất!

c1f5983414d80709fefa.jpg


Nana thuộc loài hải cẩu đốm, một loài hoang dã được xếp vào diện bảo vệ nghiêm ngặt nhất (cấp độ 1) tại Trung Quốc. Cô nàng được phát hiện lần đầu trên một bãi biển thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, sau một cơn bão vào tháng 9/2024. Lúc đó, con vật non mới chỉ vài tháng tuổi này được tìm thấy trong tình trạng mang nhiều vết thương thương tâm. Các cơ quan chức năng tại Quảng Tây đã chăm sóc Nana rất chu đáo, và người dân địa phương đã trìu mến đặt cho cô ấy cái tên này, một cái tên thường được dùng cho các bé gái cute vậy đó

Vào tháng 11/2025, Nana được chuyển đến một cơ sở bảo tồn động vật biển do Viện Khoa học Thủy sản Biển tỉnh Liêu Ninh quản lý để tham gia chương trình huấn luyện tái hòa nhập môi trường hoang dã. Sau lần thả thứ hai, dữ liệu theo dõi cho thấy, Nana đã bơi qua nhiều hòn đảo, trước khi quay trở lại hòn đảo nơi cô từng sống nhiều tháng trong thời gian huấn luyện. Homecoming đầy cảm xúc luôn! ️

Ông Vương Tân, một nhà nghiên cứu môi trường biển tại ĐH Đại Liên chia sẻ với truyền thông rằng, việc Nana quay trở lại là quyết định xuất phát từ bản năng, chịu ảnh hưởng bởi cảm giác an toàn và trí nhớ của cô ấy: "Nó đã được con người chăm sóc trong một thời gian dài, do đó hình thành mối liên hệ giữa con người và sự an toàn. Kết quả là, nó giảm bớt sự cảnh giác trước các hoạt động của con người và nảy sinh sự gắn bó với họ". Đúng là attachment issues thật sự!

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn duy trì chính sách "không can thiệp, không cho ăn" đối với Nana: "Nana vẫn đang trong quá trình thích nghi với cuộc sống hoang dã. Mặc dù không tỏ ra e ngại con người, nhưng nó có thể phản ứng căng thẳng nếu bị vây quanh, cho ăn, bị đuổi theo hoặc bị quấy rầy. Việc phụ thuộc vào thức ăn do con người cung cấp sẽ gây trở ngại cho quá trình tái hòa nhập vào đàn hoang dã". Tough love nhưng vì tương lai của cô ấy mà

f9e17cfbf38187f37466.jpg


Để quản lý sự nổi tiếng ngày càng tăng của cô nàng, Cục Phát triển Biển Trung Quốc đã lập một tài khoản mạng xã hội chính thức cho Nana nhằm mục đích "bảo vệ và quảng bá hình ảnh". Idol debut đây rồi các bạn ơi!

Nhiều cư dân mạng đã đề xuất để Nana được ở lại đây vĩnh viễn. "Vì nó thích nơi này, tôi mong các bạn đừng di dời nó đi nữa. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nó chứ, phải không?", một người dùng bình luận và nhận được hơn 3.000 lượt thích. Đúng là respect her choice thôi!

0876389e1fdb8c5e740b.jpg


9a512efb6ff33553679f.jpg


df06e18c925a9be96e24.jpg


ccb43871e00871c2a7a0.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top