Trời ơi tin ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá đi Được biết cô giáo trẻ đã phải chịu đựng bạo hành từ chồng trong suốt thời gian qua. Nhưng điều làm cô tuyệt vọng nhất không phải là những trận đòn mà chính là thái độ lạnh lùng và thờ ơ của người đàn ông mà cô từng yêu thương.
Theo Sina đưa tin ngày 2/9, vào đêm 27/8, cư dân tại một tòa chung cư ở Nam Bá, thành phố Ba Trung, Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã gọi cảnh sát báo có một người phụ nữ rơi từ tầng 14 xuống và tử vong ngay tại chỗ. Mọi người xung quanh đều bị sốc nặng với sự việc này.
Mẹ của nạn nhân đã ngất xỉu ngay khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó Theo điều tra, nạn nhân là cô Hà, 26 tuổi, một giáo viên âm nhạc xinh đẹp đang công tác tại trường trung học Quốc tế Ân Dương.
Ngay khi nhận tin báo, cảnh sát Ba Trung đã có mặt để điều tra. Cô Lý, bạn thân của cô Hà đã chia sẻ: "Cô ấy là người vui vẻ, năng động lắm, các thầy cô trong trường ai cũng thương. Tôi không thể tin được cô ấy lại chọn con đường này".
Kinh hoàng hơn khi xem lại camera an ninh trong thang máy cho thấy, trước khi xảy ra bi kịch, cô Hà đã tranh cãi với một người đàn ông. Gã đàn ông này còn đánh cô liên tục, thậm chí đánh bật luôn cả hàm răng mà cô vừa mới cấy ghép Và không ai khác, người đó chính là chồng cô - anh họ Trần, cũng là một giáo viên âm nhạc.
Một người bạn của Hà đã kể với cảnh sát rằng cô bị chồng bạo hành thường xuyên sau khi kết hôn. Theo tin nhắn Wechat, Hà thường xuyên tâm sự với bạn về những chuyện gia đình, thậm chí còn nói đến việc muốn tự tử. Điều khiến cô tuyệt vọng nhất không phải là bạo hành mà chính là sự thờ ơ, lạnh nhạt của người chồng.
Vào ngày 3/3 vừa rồi, Hà đã gửi tin nhắn thoại cho bạn trên Wechat kể rằng cô vừa bị chồng đánh gãy răng và phải đeo khẩu trang che giấu. Người bạn cho biết chỉ qua giọng nói cũng có thể cảm nhận được cô đau đớn đến mức nào
Ông Thái - bố cô Hà chia sẻ, cuộc hôn nhân đầy bạo lực này kéo dài được khoảng một năm rưỡi. Từ đầu, gia đình đã không ưng chàng rể họ Trần, và đã phản đối kịch liệt khi con gái muốn kết hôn. Nhưng cô Hà lúc đó quá mù quáng vì tình yêu, sẵn sàng hy sinh mọi thứ, chọn cách bao dung, tha thứ để ở bên gã đàn ông này.
Bạn của Hà cho biết thêm, sau khi kết hôn hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn liên tục. Hà hay than vãn về thái độ thay đổi của chồng - lạnh lùng, thờ ơ, chẳng có chút quan tâm nào của một người chồng. Nhưng vì sợ mất mặt, không muốn bố mẹ buồn nên Hà đã âm thầm chịu đựng tất cả.
Phần đáng phẫn nộ nhất là lời khai của gã chồng với cảnh sát. Trần nói rằng đêm đó, anh ta gọi vợ đến quán karaoke nhậu với bạn bè. Sau khi về nhà, vì chuyện nhỏ mà cãi nhau trong thang máy. Nhưng bố cô Hà khẳng định, nhìn vào camera giám sát rõ ràng là khi thang máy đang chạy lên thì Trần đã ra tay đánh vợ.
Điều gây phẫn nộ hơn cả là khi cô Hà nhảy lầu, Trần có mặt ngay tại hiện trường nhưng lại khai với cảnh sát rằng "không thấy" Tuy nhiên, lời khai này hoàn toàn không thể thuyết phục được ai.
Hiện tại, cảnh sát Ba Trung đã bắt giữ người chồng để tiến hành điều tra thêm về vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn