Cô giáo xinh đẹp của Chi Pu, từng làm việc với Mỹ Tâm: "Tôi kiệt quệ"

HeoBibi

New member
"Điều đó khiến não bộ tôi có vấn đề" – cô giáo Chi Pu nói thật lòng luôn nè

Mới đây, chương trình 360 độ Emotions đã lên sóng với khách mời là giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc, thầy dạy nhiều ca sĩ nổi tiếng như Erik, Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Hà Nhi, Myra Trần, Amee… từng làm việc với Mỹ Tâm luôn đó các bạn ơi.

df32a1899871404b7b8d.jpg


Tại chương trình lần này, Mỹ Ngọc đã khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận bản thân là người cực kỳ khắt khe với chính mình, dù luôn rất kiên nhẫn với học trò. Contrast mạnh mẽ nha!

Cô chia sẻ: "Tôi thường nói với mọi người rằng họ có quyền sai. Mọi học trò của tôi đều có quyền sai, nhưng không bao giờ tôi cho phép mình có quyền sai.

Nhịp độ làm việc của tôi rất căng thẳng đó. Tôi kiệt quệ, luôn luôn rơi vào tình trạng kiệt quệ mỗi buổi tối vì tôi chỉ có một não bộ nhưng bắt nó phải liên tục tập trung và dung nạp quá nhiều thứ, cứ liên tục khoảng mười mấy tiếng liền. Điều đó khiến não bộ tôi có vấn đề". Nghe mà thương quá trời

Mỹ Ngọc cũng thổ lộ về khuyết điểm từng tồn tại trong cách làm việc của mình: "Trước đây, tôi bị một khuyết điểm là tưởng ai cũng giống mình. Nhân viên hay những người làm cùng mình, học trò mình, em út của mình, tôi đều tự hỏi rằng 'Ủa tại sao cái chuyện này mình có thể học nó nhanh lắm, mà sao mọi người học lâu quá vậy?'.

Dù vậy, tôi không xem đây là áp lực tiêu cực. May mắn là nó diễn ra một cách rất vui vẻ, hài lòng và đó là mong muốn của tôi.

d6737b2a6908a252f4fc.jpg


Tôi không bị ai ép buộc, và tôi thật sự là một người ham học hỏi nên mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng đối với tôi". Mindset tích cực đáng học hỏi nhỉ!

Khi được hỏi về áp lực khi đảm nhận vai trò cố vấn trong ngành âm nhạc, Mỹ Ngọc tâm sự thêm:

"Hai chữ 'cố vấn' với tôi rất quan trọng. Nó có một sức nặng nhất định và không phải tự nhiên tôi có thể cố vấn cho ai đó. Tôi phải đủ đã, hoặc thậm chí là dư thừa. Dư thừa thì tôi mới có thể sáng suốt để mình đưa ra một lời khuyên.

Tôi cũng đang học cách không phụ thuộc. Tôi không để hạnh phúc phụ thuộc vào sự hoàn hảo hay đánh giá của người khác.

Tôi nghĩ rằng, thà là áp lực từ mình còn hơn là áp lực từ người khác đặt lên mình. Tôi vẫn nghĩ những áp lực nó vẫn tốt thôi, để nó biết mình ở đâu. Nhưng cũng nên cảm thông với bản thân". Thấm thía quá đi các bạn ơi! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top