Cô giáo xin ủng hộ laptop: "Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi"

SunStar

New member
b9d1ce43ead9b10430e4.jpg


Dạo này drama cô giáo T.P.H. (Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM) xin phụ huynh góp tiền mua laptop đang làm MXH dậy sóng không lối thoát luôn các bạn ơi!

Mà chưa hết đâu, mới đây hội phụ huynh lớp 4/3 (lớp cô H. chủ nhiệm) lại càng hoang mang hơn khi nghe được một đoạn ghi âm được cho là giọng của cô H. trong buổi họp. Nghe xong mà ai cũng "ơ kìa" hết á, vì những câu nói khá là... căng đét!

"Tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi. Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du. Trên mặt bằng phường Cầu Kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít, ăn đằng sóng nói đằng gió, trở mặt còn hơn bánh tráng..."

aa695ad3279d955fc816.jpg


Khi được hỏi han, cô H. thẳng thắn xác nhận đó đúng là giọng của mình trên báo Giao Thông. Theo cô giải thích thì đoạn ghi âm này là từ buổi họp cùng BGH và liên tịch trong trường. Lý do cô nói những lời này là vì bức xúc khi có nhiều giáo viên khác "réo" tên cô nhưng lại không có bằng chứng gì cả.

Còn về những từ ngữ như "đầu đường xó chợ", "trở mặt còn hơn bánh tráng" thì cô H. cho biết lý do là vì... Hội trưởng phụ huynh lớp 4/3 hứa sẽ ủng hộ cô trong cuộc họp chiều 24/9, nhưng lúc họp lại phát biểu ngược lại. Thế là cô bực mình luôn!

68c9d3674c658b3ab2cd.jpg


Ngoài ra còn có chuyện cô bán đồ ăn cho học sinh nữa. Về vấn đề này, cô H. lên tiếng rằng vì nhà cô ở tận quận Bình Tân, xa trường lắm nên nhiều khi đến nơi chưa kịp ăn sáng. Cô mua mì gói để dành, đói thì ăn thôi.

"Nhưng khi các học sinh nói 'cô ơi con đói quá' thì tôi nấu cho các con ăn. Ví dụ 1 lon mì, 1 cây xúc xích là 20.000 đồng, các con có tiền thì trả cô", cô H. chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Theo lời cô thì nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ 6 rưỡi sáng, các bé chưa kịp ăn sáng nên cô trò cùng ăn luôn. Bé nào không có tiền thì cô cho không, bánh kẹo gì cũng chia sẻ hết. Đồ ăn là cô tự chuẩn bị cho bản thân, còn các con muốn ăn thì cô nấu cho.

Cô còn kể thêm, buổi đầu học bán trú, có phụ huynh phản ánh các con đói lắm, năm trước trường có bán mì tôm, xúc xích cho các con ăn cơ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top