Cô giáo "xin hỗ trợ laptop" lên tiếng khi 20 phụ huynh làm đơn tố bán xúc xích, mì tôm trong lớp

SunMoon7403

New member
Vụ cô giáo xin tiền mua laptop chưa nguội mà giờ lại thêm drama bán đồ ăn trong lớp nữa rồi

Chuyện cô T.P.H. (giáo viên Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM) xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop vẫn còn đang hot thì giờ lại thêm một "bom tấn" nữa. Theo tờ Vietnamnet đưa tin, hơn 20 phụ huynh lớp 4/3 đã đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trưởng nhà trường. Lý do là từ những lời kể vô tư của các con, các phụ huynh phát hiện cô H. bán đồ ăn uống như xúc xích, mì gói, nước ngọt ngay trong lớp học

Theo như lời kể, học sinh vừa học bài vừa ăn uống, hay có lúc cô mở Youtube cho lên, học sinh ngồi dưới làm bài còn cô thì ngồi trên... ăn luôn!

be7c4775813c662466d5.jpg


Cô giáo lên tiếng: "Nhà xa, không kịp ăn sáng nên phải thủ sẵn mì tôm"

Khi được hỏi về chuyện này, cô H. giải thích rằng do nhà xa trường, có những hôm đến trường chưa kịp ăn sáng. Vì vậy cô luôn "thủ" sẵn mấy gói mì để hôm nào đói thì vào trường nấu ăn.

"Học sinh thấy vậy cũng lên nói 'cô ơi con đói quá, cô nấu cho con gói mì'. 1 hộp mì và 1 cây xúc xích là 20.000 đồng. Học sinh có tiền thì trả còn không có thì thôi. Có nhiều phụ huynh đưa con tới trường lúc 6h30 sáng chưa ăn gì thì lúc đó cô trò cùng ăn. Phần đồ ăn là tôi trang bị cho mình, các con muốn thì tôi nấu cho các con ăn. Các con có tiền thì trả cho tôi còn không thì thôi. Có những bạn không có tôi cũng cho" - cô H. chia sẻ với báo chí.

Nhà trường quyết định đình chỉ công tác 15 ngày

Cùng ngày 30/9, Trường Tiểu học Chương Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo H. Theo đó, bà T.P.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, kiêm khối trưởng khối 4 bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Lý do được đưa ra là để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật.

24/38 học sinh nghỉ học vì lo lắng

Đáng chú ý, sáng 30/9 tại Trường tiểu học Chương Dương có tới 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4/3 nghỉ học Thông tin này được ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Ng., Trưởng ban đại diện phụ huynh lớp 4/3, chia sẻ rằng chị là một trong số các phụ huynh cho con nghỉ học do lo lắng và bất an.

"Cho tới sáng nay, 30/9, chúng tôi vẫn chưa hề nhận được bất cứ thông báo nào từ phía nhà trường là đã tạm dừng bố trí đứng lớp với cô H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 và phân công giáo viên khác đứng lớp thay. Tất cả thông tin chúng tôi chỉ đọc qua các tờ báo. Do đó chúng tôi cũng không biết là ai dạy các con em mình nên chúng tôi bất an, vậy nên chúng tôi đã xin phép cho con nghỉ học", chị Ng. nói với báo trên.

Quay lại câu chuyện "xin hỗ trợ laptop"

Sự việc ồn ào liên quan đến cô giáo H. bắt nguồn từ phản ánh từ phụ huynh lớp 4/3 Trường tiểu học Chương Dương. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm diễn ra vào ngày 14/9, giáo viên chủ nhiệm T.P.H. đã chia sẻ về việc cô vừa bị mất laptop và mong muốn phụ huynh hỗ trợ tài chính để mua laptop mới.

ee722d038a53c1953619.jpg


Cô giáo sau đó tạo một cuộc bình chọn trên Zalo để phụ huynh bỏ phiếu đồng ý hoặc không. Trong quá trình bình chọn, khi có một phụ huynh không đồng ý, cô H. đã hỏi danh tính của phụ huynh đó rồi sau đó khóa bình chọn luôn

Cô H. sau đó còn nói sẽ không soạn đề cương ôn tập cho các con, phụ huynh tự ôn tập cho các em khiến phụ huynh bức xúc vô cùng.

Về việc "xin hỗ trợ laptop", cô H. cho biết trên báo Thanh Niên rằng: "Việc xin laptop thì tôi nghĩ đó là xã hội hóa giáo dục, nhà nước và nhân dân cùng làm, mình giảng dạy các con cháu. Mấy năm trước lớp không có tivi thì mình không có xin, giờ có thì mình cần kết nối, không có thì tivi nằm không, ý tôi là vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top