Sáng 28/9, cả nước lại một lần nữa rơi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc cô giáo Hoàng Thị Hiền nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trực tiếp trao bằng khen và huy hiệu cho cô giáo mầm non Trường Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.
Nhắc lại câu chuyện mà ai nghe cũng phải nín thở: chiều 28/8 vừa rồi, tại điểm trường lẻ Tân Lâm (nay là Trường mầm non Nghĩa Hành), một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Thấy xe tải đang lao tới với tốc độ cao, cô Hiền không suy nghĩ nhiều, lao người ra ôm lấy em bé. Kết quả: cháu bé được cứu sống, nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua cả hai chân
Tình trạng của cô khi nhập viện sáng 29/8 thực sự nghiêm trọng: hai bàn chân tổn thương nặng, chân phải giập nát phức tạp, gân và xương gãy nát. Các bác sĩ đã nỗ lực hết mình với ca phẫu thuật cấp cứu, cố gắng giữ lại bàn chân cho cô. Hiện tại, cô đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Việt Đức, chờ ngày lắp chân giả.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, anh Hồ Phúc Hải đã thăm hỏi, động viên cô Hiền vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hành động dũng cảm của cô không chỉ thể hiện tình yêu thương trách nhiệm của người thầy giáo, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần nhân ái, sống đẹp và sống có ích cho cộng đồng
Điều khiến nhiều người xót xa hơn nữa là hoàn cảnh gia đình cô Hiền. Cô là mẹ đơn thân, đang một mình nuôi hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi. Hiện hai bé đang ở với ông bà ngoại, còn anh chị của cô phải nghỉ việc để thay nhau chăm sóc cô tại bệnh viện.
May mắn thay, hành động cao đẹp của cô đã được ghi nhận xứng đáng. Trước đó, ngày 16/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô Hiền. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đã tặng bằng khen.
Không chỉ vậy, cộng đồng mạng và nhiều tổ chức, cá nhân đã vận động ủng hộ cô Hiền với số tiền lên tới hàng tỷ đồng, giúp cô phần nào vơi bớt gánh nặng tài chính trong thời gian điều trị và nuôi con.
Nguồn: saostar.vn