Ở vùng đất Đông Tây Nguyên đầy nắng gió, câu chuyện về cô giáo Lê Thị Ngọc Linh – con gái của huyện vùng núi Kông Chro (tỉnh Gia Lai) – đang làm tan chảy trái tim bao người
Là một trong 60 giáo viên xuất sắc nhất được vinh danh tại chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2024 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức, cô Ngọc Linh đã cháy hết mình với nghề, trở thành biểu tượng của lòng nhiệt huyết và tình thương dành cho con trẻ
Mầm ước mơ đầu tiên nhen nhóm
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kông Chro nghèo khó, nơi đa số là đồng bào dân tộc Ba Na, Lê Thị Ngọc Linh từ bé đã thấm thía sự thiếu thốn giáo dục ở quê mình. Mỗi lần theo mẹ đi chợ hay qua các buôn làng, cô thấy nhiều bạn nhỏ phải bỏ học, không biết đọc biết viết. Hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí, khiến cô bé Ngọc Linh lúc đó ấp ủ giấc mơ trở thành giáo viên để mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ vùng cao
Sau khi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Hà Huy Tập, Ngọc Linh đỗ vào ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Quy Nhơn. Những năm tháng đại học là khoảng thời gian cô không ngừng học hỏi và rèn luyện để biến ước mơ thành hiện thực. Với Ngọc Linh, mỗi bài giảng, mỗi giờ học thực tế đều là bước đệm giúp cô chuẩn bị hành trang vững chắc cho sự nghiệp giáo dục sau này.
Hành trình mang chữ lên vùng cao gian nan nhưng ý nghĩa vô cùng
Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học và vượt qua kỳ thi viên chức với thành tích xuất sắc, Ngọc Linh chính thức trở thành giáo viên tại xã Đăk Pơ Pho – một địa phương xa xôi của huyện Kông Chro. Với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, cô tự nguyện xin về công tác tại nơi điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn lắm á
Những ngày đầu đứng lớp, Ngọc Linh gặp không ít trở ngại đâu nha. Đa số học sinh của cô là trẻ em dân tộc Ba Na, chưa quen dùng tiếng phổ thông, thậm chí nhiều em còn e dè, rụt rè khi tiếp xúc với giáo viên. Nhận ra rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất, cô quyết tâm học tiếng Ba Na để giao tiếp và hiểu học trò của mình. Nhờ sự kiên trì ngầu lòi, cô không chỉ dạy các em học chữ mà còn giúp các em tự tin hòa nhập với môi trường giáo dục nữa
Khó khăn không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ đâu nhé. Nhiều học sinh của cô có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Để động viên các em đến trường, cô thường xuyên đến từng nhà vận động phụ huynh, trao đổi về tầm quan trọng của việc học tập. Hành động đầy trách nhiệm của cô giáo trẻ dần nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, giúp tỷ lệ đi học đúng tuổi tại xã Đăk Pơ Pho tăng lên rõ rệt luôn
Những niềm vui giản đơn mà ý nghĩa
Sau gần 8 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Ngọc Linh đã chứng kiến sự trưởng thành của biết bao thế hệ học trò rồi. Với cô, mỗi bước tiến của các em, dù nhỏ bé, đều là niềm vui lớn lắm. Những món quà giản dị như bó hoa dại, những lời cảm ơn ngây thơ từ học trò hay ánh mắt hào hứng khi các em phát âm tròn chữ đều là nguồn động lực quý giá để cô tiếp tục hành trình "gieo chữ"
Trong những khoảnh khắc xúc động, cô từng chia sẻ: "Chỉ cần thấy các em đến lớp đông đủ, say mê học tập, mọi khó khăn của tôi đều tan biến. Đó là lý do tôi luôn cố gắng hết mình để không chỉ là một người dạy chữ mà còn là người bạn đồng hành của các em".
Không chỉ chăm lo việc học, cô Linh còn quan tâm đến đời sống tinh thần của học sinh nữa nha. Mỗi dịp lễ, tết, cô cùng đồng nghiệp tổ chức những buổi giao lưu văn hóa, mang lại niềm vui cho các em nhỏ vùng cao. Những hoạt động này giúp học sinh thêm yêu trường lớp và gắn bó với con đường học vấn hơn
Tháng 11/2024, cô Lê Thị Ngọc Linh đã được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô", một sáng kiến nhằm tri ân các giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những cống hiến của cô mà còn là lời động viên dành cho hàng ngàn thầy cô giáo đang ngày đêm vượt khó để mang con chữ đến với trẻ em khắp mọi miền Tổ quốc
Tại lễ vinh danh, cô Linh chia sẻ: "Tôi rất xúc động và tự hào khi được đứng đây ngày hôm nay. Nhưng tôi biết rằng, phần thưởng lớn nhất trong nghề giáo chính là ánh mắt lấp lánh của các em học sinh mỗi khi hiểu bài, là những thành công nhỏ bé mà các em đạt được sau này".
Với cô, niềm tin vào sức mạnh của tri thức luôn là động lực để vượt qua mọi thử thách. Hình ảnh cô giáo trẻ đứng trên bục giảng, bên cạnh những ánh mắt trẻ thơ đầy khát khao học hỏi, là biểu tượng cho tinh thần cống hiến và sự kiên trì của những người thầy thầm lặng nơi vùng cao
Câu chuyện của cô Lê Thị Ngọc Linh thực sự là nguồn cảm hứng vô tận cho thế hệ trẻ, là minh chứng cho việc ước mơ và sự nhiệt huyết có thể thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Respect cô giáo!
Nguồn: svvn.tienphong.vn