Cô giáo vùng cao 18 năm cống hiến: Câu chuyện đi gieo chữ đầy cảm xúc

b9d36e32ffc1847fd12f.webp


Suốt 18 năm trời gắn bó với nghề, cô Trần Thị Thùy Liên – giáo viên trường Tiểu học và THCS Viễn Sơn (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã không ngừng vượt khó để mang con chữ đến với các em học sinh vùng cao. Năm nay 41 tuổi rồi mà cô vẫn miệt mài ở một điểm trường thôn đặc biệt khó khăn, nơi mà con đường đến với tri thức của các em chưa bao giờ là chuyện dễ dàng ️

Xã Viễn Sơn vùng cao với hơn 80% là đồng bào dân tộc Dao – nơi cô Liên đang cống hiến. Do khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, nhiều em học sinh còn nhút nhát, tiếng Kinh chưa thạo nên việc học gặp không ít khó khăn. Gia đình nhiều em có hoàn cảnh éo le, phụ huynh thì chưa thực sự quan tâm, khiến tình trạng nghỉ học, bỏ học khá phổ biến luôn Cơ sở vật chất thiếu thốn càng làm cho việc đổi mới phương pháp dạy học và thu hút học sinh ở các điểm trường lẻ trở nên gian nan hơn.

8b78e2a3a9828347cbab.jpg


Ngoài những áp lực công việc, cô Liên còn đối mặt với vô vàn khó khăn trong đời tư. Chồng cô không có công việc ổn định, gia đình có hai con, trong đó một cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi ngày, ngoài việc ở trường, cô còn phải lo toan gia đình và chăm con. Nhưng mà với tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp cháy bỏng, cô luôn biết cách sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong suốt nhiều năm qua

8fd00d9834327d386269.jpg


Là Tổng phụ trách Đội, cô Liên phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để theo dõi, quan tâm từng học sinh. Cô tích cực tuyên truyền, vận động các em bỏ học quay trở lại lớp, góp phần làm giảm thiểu tình trạng bỏ học tại địa phương. Để kéo các em đến lớp và tạo hứng thú trong học tập, cô không ngại đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô áp dụng những phương pháp sáng tạo để bài học trở nên sinh động và dễ tiếp thu hơn. Cô chia sẻ: "Tôi mong muốn mỗi ngày đến lớp không chỉ là học chữ mà còn là một trải nghiệm thú vị, để các em cảm thấy vui vẻ và yêu thích việc học" ✨

Với nhiều năm kinh nghiệm trên bục giảng, cô Liên luôn là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua của nhà trường cũng như ngành giáo dục. Cô tích cực tham gia các hoạt động tập thể, không chỉ ở trường mà còn cả cấp ngành. Nhờ đó, cô đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong quá trình công tác, cô đã viết nhiều sáng kiến kinh nghiệm được cấp Trường, cấp Huyện công nhận. Đặc biệt, hai sáng kiến của cô đã được nhân rộng trong toàn huyện, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảng dạy ở vùng cao

Nói về những sáng kiến của mình, cô kể: "Tôi luôn tìm tòi và nghĩ ra cách thức phù hợp để giúp các em dễ tiếp thu kiến thức hơn. Các sáng kiến này không chỉ giúp tôi dạy tốt hơn mà còn có thể hỗ trợ đồng nghiệp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương". Những sáng kiến của cô đã nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp và ban giám hiệu nhà trường, góp phần cải thiện phương pháp giảng dạy ở các điểm trường lẻ.

Cô Liên luôn nhìn nhận công việc với tinh thần lạc quan và nhiệt huyết, dù những khó khăn trong công việc và cuộc sống đôi khi khiến cô áp lực. Cô khiêm tốn chia sẻ: "Tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều đồng nghiệp khác. Họ cũng đang ngày đêm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, dù điều kiện còn nhiều khó khăn. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, phấn đấu và rèn luyện để góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển giáo dục của xã nhà"

2f01fcdc15e1a056ef3d.jpg


26d1d8f6e63bbf37a733.jpg

6792f41e2fc029f6e44f.jpg

479435e3c25729b24423.jpg

bb52539ce281266b067c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top