Cô giáo về hưu thi hát giúp chị bệnh ung thư vú, giám khảo phải xuýt xoa khen nức nở

bebccdd3aa7f7bb3478b.jpg


Trấn Thành cứ phải khen liên tục phần trình diễn "Tầm gửi" của chị Minh Hải tại "Hát mãi ước mơ" luôn nè!

Tại tập 9 "Hát mãi ước mơ", cô giáo về hưu Minh Hải đã làm cả 3 giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly, Trịnh Thăng Bình phải rơi nước mắt và ẵm trọn giải thưởng cao nhất của chương trình luôn á!

7f091ff4df5c5b13d460.jpg


Trong clip giới thiệu, cô Minh Hải kể rằng sau khi nghỉ hưu, cô dành hết thời gian cho hoạt động từ thiện. Một lần đi phát cơm ở bệnh viện 175, TP.HCM, cô gặp cô Trần Thị Lanh Em - một bệnh nhân ung thư vú đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Chồng cô Lanh Em cũng đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác, và hiện tại cô đã phải mượn gần 30 triệu đồng để mua thuốc nhưng bệnh vẫn chưa thuyên giảm

Cảm thương trước hoàn cảnh của người phụ nữ cùng cảnh ngộ, cô Minh Hải quyết tâm dùng chính tiếng hát của mình để giành giải thưởng, giúp chị Lanh Em có tiền hóa trị dứt điểm.

Tham gia vòng "Ước mơ", cô Minh Hải thể hiện ca khúc "Tầm gửi" với chất giọng đặc biệt, đầy nội lực. Giám khảo Trấn Thành liên tục xuýt xoa khen ngợi cô hát rất nghệ sĩ, biết tách nhịp và nhấn nhá chuyên nghiệp không kém gì ca sĩ thực thụ!

Về phía Cẩm Ly và Trịnh Thăng Bình, cả hai đều bày tỏ sự ngưỡng mộ châm ngôn sống đẹp của thí sinh: "Hãy cho nhau nụ cười. Bởi vì khi mình cười lên sẽ mang lại nụ cười cho người khác". Tích cực quá đi mất chị ơi!

18884e636e50761bd464.jpg


Sang vòng "Chinh phục", cô Minh Hải tiếp tục làm bùng nổ sân khấu với tiết mục "Say tình" được chuẩn bị siêu kỹ lưỡng.

Đến vòng "Tỏa sáng" - vòng quyết định, cô Minh Hải trình diễn "Khúc thụỵ du" một cách lôi cuốn đến nỗi giám khảo Trịnh Thăng Bình phải thốt lên: "Đây là vòng thi của cô" luôn!

Ca sĩ Cẩm Ly cũng bày tỏ sự yêu thích với cách xử lý bài hát đầy tự sự của thí sinh ở đoạn giữa. Còn Trấn Thành thì "quá đã" với chất giọng khàn nhưng lên cao đầy nội lực của cô Minh Hải.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top