Cô giáo về hưu ôm mèo cưng vượt lũ lịch sử, biểu cảm "không hiểu chuyện gì đang xảy ra" của boss khiến dân mạng cười ra nước mắt

76afdfd6d4ed73ea68af.jpg


Giữa lúc lũ dữ ập đến, cô giáo chỉ lo bồng boss mèo, thậm chí còn cố mang theo cả mấy cây xúc xích cho "hoàng thượng" ăn, trong khi mọi đồ đạc đều phải bỏ lại

Story siêu cảm động này được cô con gái chia sẻ lên mạng xã hội. Giữa cơn hoạn nạn, bà mẹ chỉ nghĩ đến con mèo - người bạn thân duy nhất khi các con xa nhà.

"Đây là mẹ mình nha, mẹ là giáo viên dạy Văn cấp 2 đã về hưu được 2 năm rồi. Đi dạy mấy chục năm, đến lúc về hưu mình biết mẹ rất buồn, vì không còn được gặp mặt học sinh nhiều nữa. Mình đi học xa nhà, mẹ ở nhà càng buồn hơn. Chính vì vậy, anh mình đã gửi con mèo này ra nhà để vui nhà vui cửa

Nhà mình ở Quảng Bình, như các bạn biết thì lũ tàn phá hết thảy, nhà mình cũng không ngoại lệ. Lúc đi di tản, mẹ chẳng cầm gì cho mình cả, chỉ bồng con mèo này đi, vẫn ráng cầm thêm vài cái xúc xích cho nó (mèo kén ăn lắm á).

Tấm ảnh này được chụp khi nước rút, mẹ trở về nhà, vẫn luôn ôm nó như cháu. Mặt nó ngây thơ gì đâu luôn, chả biết nó có hiểu nó đã phải trải qua trận lũ lịch sử như thế nào không, nhưng vẫn nằm trong vòng tay mẹ mình", cô gái viết.

c72c1d54d63166201a13.jpg


Cuối cùng thì boss mèo ngây thơ vẫn an toàn trong vòng tay của sen. Đôi mắt nó mở to tròn, thân dựng dậy như đang shock nặng "e là chuyện gì đây???". Nhìn biểu cảm của boss, dân mạng không nhịn được cười

Lũ bắt đầu rút, sau rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, cuối cùng cô giáo cũng được trở về nhà. Đặt chân vào nhà trong bình yên, được ôm "bạn thân" vào lòng, có lẽ với bà đã là niềm an ủi lớn lao sau cơn hoạn nạn rồi

"Nhìn ảnh mà vừa mừng vừa thương. Mình không dám nghĩ đến chuyện nếu mẹ bạn không mang con mèo đi cùng", tài khoản Trâm Hà bình luận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top