Từ lời hứa hỗ trợ bán lại hợp đồng nghỉ dưỡng, một cô giáo tiểu học đã về hưu ở Sài Gòn suýt nữa tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn đóng tiền theo kịch bản lừa đảo của các công ty kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng vừa bị Công an TPHCM triệt phá
Câu chuyện của bà H.T.T.T. (68 tuổi, ở TPHCM) - một cô giáo tiểu học về hưu là một trong hàng nghìn trường hợp được cơ quan điều tra ghi nhận trong chuyên án triệt phá 11 công ty du lịch núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng của khách hàng (con số khủng khiếp luôn ).
Theo lời kể, năm 2023, bà T. dùng toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm cần mẫn đứng lớp để mua một hợp đồng nghỉ dưỡng Alma trị giá 250 triệu đồng, thời hạn sử dụng 29 năm. Tiền đâu khó mà có vậy mà hú hồn
Đầu năm 2024, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhân viên Công ty League of Resorts (LORS), thông báo doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại hợp đồng nghỉ dưỡng Alma của bà trong thời hạn 2 năm. Nghe vậy thì ai chả mừng!
Tin tưởng lời mời, bà đến văn phòng công ty làm việc. Tuy nhiên, khi có mặt tại đây, nội dung trao đổi hoàn toàn khác với những gì được giới thiệu qua điện thoại. Plot twist đây rồi các bạn ơi
"Người gọi điện cho tôi không xuất hiện. Thay vào đó là hai nhân viên khác tư vấn rằng tôi phải mua thêm một gói nghỉ dưỡng của công ty trị giá 30 triệu đồng thì họ mới hỗ trợ bán hợp đồng Alma", bà T. kể. Chiêu "đánh bạc lồng" này thật sự quá đáng!
Ban đầu, bà từ chối vì không có tiền. Tuy nhiên, các nhân viên liên tục thuyết phục bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn như được đi du lịch nhiều nơi trong ba năm và có thể trả góp số tiền mua gói dịch vụ. Sau nhiều giờ tư vấn "tẩy não", bà đồng ý đóng trước 10 triệu đồng.
"Tôi về nhà thì thấy bất an, nghĩ chắc mình bị lừa rồi nên quyết định không đóng tiếp", bà T. nhớ lại. Cảm giác sixth sense này đúng quá rồi bà ơi
Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, giữa năm 2025 bà tiếp tục nhận được cuộc gọi từ công ty với lời hứa sẽ hoàn trả khoản tiền 10 triệu đồng đã đóng trước đó.
Hy vọng lấy lại số tiền của mình, bà quay trở lại công ty. Nhưng thay vì hoàn tiền như cam kết, các nhân viên tiếp tục thuyết phục bà đóng thêm 20 triệu đồng với lý do doanh nghiệp có mạng lưới khách hàng rộng khắp và có khả năng tìm người mua lại hợp đồng nghỉ dưỡng Alma. Vòng lặp vô tận không hồi kết luôn
"Tại người già cả tin nên mới tin như vậy thôi. Họ nói rất chuyên nghiệp, rất bài bản chứ không phải nói bình thường", bà T. chia sẻ.
Theo bà T., sau nhiều lần bị thuyết phục, bà dần chấp nhận mất khoản tiền đã đóng vì cho rằng khả năng lấy lại là rất thấp. Xót xa quá đi mất
Thế nhưng mới đây, khi được Công an TPHCM mời lên làm việc và thông báo công ty liên quan đã bị triệt phá trong chuyên án lừa đảo, bà không giấu được xúc động.
"Tôi mừng lắm, mừng đến cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau là đi ngay lên cơ quan công an để làm việc. Tôi rất cảm ơn các chú công an đã giúp những người dân bình thường như tôi tìm lại công bằng", bà nói. Happy ending cuối cùng cũng đến rồi
**Bóc phốt chiêu trò lừa đảo siêu tinh vi**
Từ quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định trường hợp của bà T. không phải cá biệt.
Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết các đối tượng xây dựng nhiều kịch bản khác nhau nhằm dẫn dụ khách hàng liên tục đóng tiền.
"Chúng tôi làm rõ có những khách hàng ký tới 5-6 hợp đồng với giá trị tăng dần. Mục đích của họ là muốn rút lại tiền đã bỏ ra nhưng không thực hiện được, trong khi vẫn tiếp tục phải nộp thêm tiền", Thiếu tá Hậu cho biết. Càng đóng càng sâu hố luôn các bạn ạ
Theo cơ quan điều tra, một trong những chiêu thức phổ biến là liên tục đưa ra các gói nâng cấp dịch vụ, hứa hẹn hỗ trợ sang nhượng hoặc thanh lý hợp đồng để buộc khách hàng tiếp tục bỏ thêm tiền.
Đối với những người phản ứng quyết liệt hoặc nghi ngờ bị lừa, doanh nghiệp sẽ tìm cách xoa dịu bằng việc đặt phòng khách sạn tại một địa điểm du lịch theo yêu cầu.
Tuy nhiên, khách hàng chỉ được nhận một booking lưu trú đơn lẻ, còn toàn bộ chi phí đi lại, vé máy bay, ăn uống và tham quan phải tự chi trả. "Vô hình trung khách hàng lại tốn thêm một khoản tiền để được sử dụng chính dịch vụ mà họ đã mua", Thiếu tá Hậu phân tích. Thế này thì còn gì nữa 
**Chiêu kéo dài thời gian - đòi quyền lợi mỏi mòn**
Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại hoặc thanh lý hợp đồng.
Nhân viên liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau như chờ đối tác, chờ phê duyệt, chờ hoàn tất thủ tục hoặc yêu cầu khách hàng bổ sung thêm hồ sơ. Kiểu "chờ chờ chờ" mãi không xong đó các bạn
Theo cơ quan điều tra, việc đi lại nhiều lần, mất thời gian và chi phí khiến không ít nạn nhân dần chán nản, từ bỏ việc đòi quyền lợi.
"Chúng đánh vào tâm lý cho rằng số tiền bị mất không quá lớn so với công sức bỏ ra để theo đuổi vụ việc. Khi nạn nhân buông xuôi thì các đối tượng mặc nhiên chiếm đoạt được số tiền đó", Thiếu tá Hậu cho biết.
Công an TPHCM nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo được xây dựng bài bản, có sự phân công vai trò rõ ràng giữa các bộ phận từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến xử lý khiếu nại nhằm kéo dài thời gian, tạo vòng xoáy buộc nạn nhân liên tục đóng thêm tiền nhưng không thể thu hồi vốn. Cả một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh luôn
**Con số gây sốc**
Liên quan đến vụ việc, Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ
Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vụ án, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Nếu ai có liên quan thì liên hệ công an ngay nhé!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện của bà H.T.T.T. (68 tuổi, ở TPHCM) - một cô giáo tiểu học về hưu là một trong hàng nghìn trường hợp được cơ quan điều tra ghi nhận trong chuyên án triệt phá 11 công ty du lịch núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng của khách hàng (con số khủng khiếp luôn ).
Theo lời kể, năm 2023, bà T. dùng toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm cần mẫn đứng lớp để mua một hợp đồng nghỉ dưỡng Alma trị giá 250 triệu đồng, thời hạn sử dụng 29 năm. Tiền đâu khó mà có vậy mà hú hồn
Đầu năm 2024, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhân viên Công ty League of Resorts (LORS), thông báo doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại hợp đồng nghỉ dưỡng Alma của bà trong thời hạn 2 năm. Nghe vậy thì ai chả mừng!
Tin tưởng lời mời, bà đến văn phòng công ty làm việc. Tuy nhiên, khi có mặt tại đây, nội dung trao đổi hoàn toàn khác với những gì được giới thiệu qua điện thoại. Plot twist đây rồi các bạn ơi
"Người gọi điện cho tôi không xuất hiện. Thay vào đó là hai nhân viên khác tư vấn rằng tôi phải mua thêm một gói nghỉ dưỡng của công ty trị giá 30 triệu đồng thì họ mới hỗ trợ bán hợp đồng Alma", bà T. kể. Chiêu "đánh bạc lồng" này thật sự quá đáng!
Ban đầu, bà từ chối vì không có tiền. Tuy nhiên, các nhân viên liên tục thuyết phục bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn như được đi du lịch nhiều nơi trong ba năm và có thể trả góp số tiền mua gói dịch vụ. Sau nhiều giờ tư vấn "tẩy não", bà đồng ý đóng trước 10 triệu đồng.
"Tôi về nhà thì thấy bất an, nghĩ chắc mình bị lừa rồi nên quyết định không đóng tiếp", bà T. nhớ lại. Cảm giác sixth sense này đúng quá rồi bà ơi
Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, giữa năm 2025 bà tiếp tục nhận được cuộc gọi từ công ty với lời hứa sẽ hoàn trả khoản tiền 10 triệu đồng đã đóng trước đó.
Hy vọng lấy lại số tiền của mình, bà quay trở lại công ty. Nhưng thay vì hoàn tiền như cam kết, các nhân viên tiếp tục thuyết phục bà đóng thêm 20 triệu đồng với lý do doanh nghiệp có mạng lưới khách hàng rộng khắp và có khả năng tìm người mua lại hợp đồng nghỉ dưỡng Alma. Vòng lặp vô tận không hồi kết luôn
"Tại người già cả tin nên mới tin như vậy thôi. Họ nói rất chuyên nghiệp, rất bài bản chứ không phải nói bình thường", bà T. chia sẻ.
Theo bà T., sau nhiều lần bị thuyết phục, bà dần chấp nhận mất khoản tiền đã đóng vì cho rằng khả năng lấy lại là rất thấp. Xót xa quá đi mất
Thế nhưng mới đây, khi được Công an TPHCM mời lên làm việc và thông báo công ty liên quan đã bị triệt phá trong chuyên án lừa đảo, bà không giấu được xúc động.
"Tôi mừng lắm, mừng đến cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau là đi ngay lên cơ quan công an để làm việc. Tôi rất cảm ơn các chú công an đã giúp những người dân bình thường như tôi tìm lại công bằng", bà nói. Happy ending cuối cùng cũng đến rồi
**Bóc phốt chiêu trò lừa đảo siêu tinh vi**
Từ quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định trường hợp của bà T. không phải cá biệt.
Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết các đối tượng xây dựng nhiều kịch bản khác nhau nhằm dẫn dụ khách hàng liên tục đóng tiền.
"Chúng tôi làm rõ có những khách hàng ký tới 5-6 hợp đồng với giá trị tăng dần. Mục đích của họ là muốn rút lại tiền đã bỏ ra nhưng không thực hiện được, trong khi vẫn tiếp tục phải nộp thêm tiền", Thiếu tá Hậu cho biết. Càng đóng càng sâu hố luôn các bạn ạ
Theo cơ quan điều tra, một trong những chiêu thức phổ biến là liên tục đưa ra các gói nâng cấp dịch vụ, hứa hẹn hỗ trợ sang nhượng hoặc thanh lý hợp đồng để buộc khách hàng tiếp tục bỏ thêm tiền.
Đối với những người phản ứng quyết liệt hoặc nghi ngờ bị lừa, doanh nghiệp sẽ tìm cách xoa dịu bằng việc đặt phòng khách sạn tại một địa điểm du lịch theo yêu cầu.
Tuy nhiên, khách hàng chỉ được nhận một booking lưu trú đơn lẻ, còn toàn bộ chi phí đi lại, vé máy bay, ăn uống và tham quan phải tự chi trả. "Vô hình trung khách hàng lại tốn thêm một khoản tiền để được sử dụng chính dịch vụ mà họ đã mua", Thiếu tá Hậu phân tích. Thế này thì còn gì nữa
**Chiêu kéo dài thời gian - đòi quyền lợi mỏi mòn**
Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại hoặc thanh lý hợp đồng.
Nhân viên liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau như chờ đối tác, chờ phê duyệt, chờ hoàn tất thủ tục hoặc yêu cầu khách hàng bổ sung thêm hồ sơ. Kiểu "chờ chờ chờ" mãi không xong đó các bạn
Theo cơ quan điều tra, việc đi lại nhiều lần, mất thời gian và chi phí khiến không ít nạn nhân dần chán nản, từ bỏ việc đòi quyền lợi.
"Chúng đánh vào tâm lý cho rằng số tiền bị mất không quá lớn so với công sức bỏ ra để theo đuổi vụ việc. Khi nạn nhân buông xuôi thì các đối tượng mặc nhiên chiếm đoạt được số tiền đó", Thiếu tá Hậu cho biết.
Công an TPHCM nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo được xây dựng bài bản, có sự phân công vai trò rõ ràng giữa các bộ phận từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến xử lý khiếu nại nhằm kéo dài thời gian, tạo vòng xoáy buộc nạn nhân liên tục đóng thêm tiền nhưng không thể thu hồi vốn. Cả một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh luôn
**Con số gây sốc**
Liên quan đến vụ việc, Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ
Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vụ án, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Nếu ai có liên quan thì liên hệ công an ngay nhé!
Nguồn: soha.vn