Cô giáo tương lai xinh như gái Nhật, mái hime kén mặt mà vẫn cân đẹp

49a64cd0c7dab1f38f5a.webp


Sở hữu visual xinh xỉu cùng chiếc mái hime "hack não" cực kỳ, Trúc Anh thường xuyên bị nhầm là người Trung hoặc người Nhật luôn á! Ai gặp cũng phải trầm trồ với kiểu tóc "cực kén mặt" này của bạn ấy. Yêu trẻ con từ bé, Trúc Anh đang ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo Tiểu học trong tương lai đây!

Đặng Trúc Anh hay còn được gọi yêu ơi là Mận (sinh năm 2003, quê Đồng Nai), hiện đang là sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học của trường Đại học Đồng Nai. Vì quá mê trẻ con, từ hồi còn nhỏ xíu, Trúc Anh đã mơ ước trở thành một cô giáo Tiểu học rồi nè. Nhận được sự ủng hộ từ mẹ và bà nội, cô bạn đã quyết tâm theo đuổi con đường Sư phạm.

050cef01646d0a983765.jpg


Trúc Anh chia sẻ: "Mình yêu thích và đam mê trở thành một cô giáo từ hồi học Tiểu học cho đến bây giờ luôn. Trùng hợp là mẹ và bà nội cũng rất thích mình trở thành một người giáo viên. Mẹ đã nói với mình rằng, khi nào mình có việc, nhận học sinh về nhà, mẹ sẽ nấu cho tụi nhỏ ăn. Còn bà nội rất mong, trước khi mất, nội muốn nhìn thấy mình mặc áo dài đi dạy. Thật sự sau khi nghe xong những điều đó, mình rất cảm động và đến giờ vẫn luôn ghi nhớ".

3fa3ecd42538842499f1.jpg


2fd7d62f1333ddc33a4b.jpg


Với nhan sắc xinh như mơ cùng chiếc mái đặc trưng, nhiều người cứ tưởng Trúc Anh là người Trung hoặc người Nhật ấy chứ. Ai gặp cũng phải ấn tượng, thích mê với chiếc mái hime này của cô bạn, và mong Trúc Anh giữ nó mãi mãi thôi. "Ban đầu, khi biết về kiểu mái này mình rất mê và muốn cắt ngay, nhưng được biết kiểu mái này rất kén mặt á. Tuy vậy, châm ngôn của mình vốn là 'được ăn cả ngã về không'. Mình lại là người rất thích thử thách và đánh liều bản thân, vậy nên mình đã quyết định cắt nó luôn. Và mình cảm thấy rất vui khi được mọi người ủng hộ nha".

2c530146b4b5fa3861ef.jpg


1c556996375b0a4de5ec.jpg


Bên cạnh chuyện học hành, Trúc Anh còn là người mẫu ảnh tự do nữa đó! Là một người năng động, vậy nên dù sống và học tập ở Biên Hoà nhưng Trúc Anh thường xuyên lên Sài Gòn để làm việc, chụp ảnh. Công việc này đã giúp cô bạn có thêm nguồn thu nhập và phụ giúp gia đình nha. Có thể nói trước đó, Trúc Anh từng cảm thấy rất tự ti về ngoại hình của mình lúc nhỏ, vì cô bạn luôn nghĩ bản thân không được xinh đẹp như những bạn nữ khác. Đến năm học lớp 10, cô bạn bắt đầu dần nỗ lực, phấn đấu thay đổi bản thân, biết sửa soạn, đổi kiểu tóc và đã cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi. Sau khi ngẫu hứng đi chụp cùng các chị, em, bạn bè, người quen một số bộ ảnh, vô tình Trúc Anh được nhiều photographer và các chủ shop quần áo, brand để ý và biết tới nhiều hơn. Cô bạn cũng bén duyên với nghề mẫu ảnh từ đó luôn.

3a8138cff5627d52492f.jpg


Trúc Anh nhắn nhủ: "Mỗi người chúng ta được sinh ra đều có nét đẹp riêng của bản thân, không ai là xấu xỉ cả nha. Chúng ta hãy luôn tự tin vào bản thân mình, biết chăm chút và yêu bản thân hơn thay vì cứ chạy theo tiêu chuẩn của xã hội".

d21b782b4050ebdbc682.jpg


Vì là con một, vậy nên từ nhỏ tới lớn Trúc Anh luôn được ba mẹ bao bọc, nâng niu và chăm sóc cẩn thận. Vậy nên không tránh khỏi, bản thân Trúc Anh đã từng có suy nghĩ ỷ lại vào ba mẹ, cô bạn từng nghĩ rằng nếu có việc gì xảy ra thì đã có ba mẹ lo hết rồi. Nhưng dần dần, Trúc Anh nhận thức được rằng ba mẹ không thể bên cạnh lo cho mình được mãi, bản thân cô cũng cần phải tự đứng lên phấn đấu, tự lập, rời xa sự chở che của ba mẹ, để dần bước những bước chân trưởng thành, ra ngoài xã hội.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top