Một sự ra đi quá đột ngột và đau lòng đã xảy ra với cô giáo trẻ tuổi tại Đắk Lắk Chị mới bước vào nghề được 1 tháng thôi mà đã gặp nạn thương tâm như vậy...
Theo báo Xây Dựng đưa tin, sáng 12/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này tại địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
Diễn biến sự việc khiến nhiều người bàng hoàng
Vào khoảng 18h02 ngày 11/9, chị Nguyễn Thị Thảo A. (22 tuổi, trú xã Krông Ana), giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân, đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Bội Châu, theo hướng từ Trương Công Định đi Mai Xuân Thưởng.
Đột nhiên, xe máy của chị A. bị trượt khiến cô giáo trẻ ngã xuống đường. Trùng hợp bi kịch là đúng lúc đó, chiếc ô tô mang BKS 47A-096.XX do ông Nguyễn Quốc Giang (49 tuổi, trú xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang chạy cùng chiều phía sau, không kịp xử lý và đã tông trúng chị A.
Vụ va chạm khiến chị A. bị thương nặng. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức nhưng cô giáo trẻ đã không qua khỏi
Cô giáo được yêu mến chỉ mới về trường 1 tháng
VTC News cho biết thêm, theo lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân, chị A. mới về trường công tác được khoảng một tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc đó, nữ giáo viên được đánh giá là người hòa đồng, luôn yêu thương học sinh hết mình.
"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ban giám hiệu cùng các đoàn thể trong đơn vị đã đến thăm hỏi và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau", lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân cho hay.
Hiện tại, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này.
Thật sự là một mất mát lớn cho gia đình, nhà trường và các em học sinh... Mong gia đình cô sớm vượt qua nỗi đau mất mát này ️
Nguồn: techz.vn