Cô giáo trẻ bị nấm lạ "ăn mòn" mắt mũi, thai nhi 29 tuần nguy kịch

Ki02

New member
aac93c150807fff47e73.jpg


Trái tim như vắt lại khi nghe câu chuyện của cô giáo mầm non người Chăm này huhu Chị đang mang bầu 29 tuần mà phải chống chọi với căn bệnh siêu hiếm, nấm "ăn" dần mắt và mũi khiến ai nghe cũng xót xa.

Chiều 30-12, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết đang điều trị cho một trường hợp cực kỳ nghiêm trọng. Bệnh nhân là chị X.T.C (30 tuổi, người Chăm, ngụ Bình Thuận), hiện đang mang thai tuần thứ 29.

Tất cả bắt đầu khi nửa mặt trái của chị bỗng nhiên sưng lên không rõ lý do. Chị đã đi chữa khắp nơi nhưng không thuyên giảm, tình trạng ngày càng trầm trọng hơn

421000305f1f36c27aad.png


Khi nhập viện Đại học Y Dược, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu chị bị u hạt kèm viêm đa mạch vùng mũi. Chị đã phải trải qua tận 3 ca phẫu thuật để nạo vét khối u ở hốc mũi trái mới có thể thở được bình thường.

Sau một thời gian dài xét nghiệm và tìm kiếm nguyên nhân, các bác sĩ mới phát hiện ra "thủ phạm" chính là nấm Mucormycosis - một loại nấm cực kỳ nguy hiểm. Nó đã xâm lấn vào hốc mắt trái, khiến thị lực của chị suy giảm nghiêm trọng và khuôn mặt bị biến dạng

Điều đau lòng hơn nữa là do chị phải dồn toàn bộ sức lực để chiến đấu với bệnh tật, thai nhi cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Minh Ngọc, Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y Dược, khi thai kỳ được 30 tuần, các bác sĩ sẽ tiến hành mổ bắt em bé để nuôi trong lồng kính. Còn người mẹ sẽ phải điều trị bằng thuốc kháng nấm trong thời gian dài.

Chi phí điều trị thuốc kháng nấm ước tính lên đến hơn nửa tỉ đồng Thế nhưng hoàn cảnh của cô giáo trẻ người Chăm này hiện đang vô cùng khó khăn, gia đình gần như đã khánh kiệt, không còn gì để cầm cố nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top