Cô giáo "thần thánh" có lớp 41/48 học sinh ẵm điểm 9+ môn Văn: Bí quyết nằm ở đâu? ✨

"Ngày đầu lớp 10, có bạn chỉ được 5 điểm môn Văn và từng khóc ròng vì không biết viết gì. Giờ nhận thông báo được 9.5 điểm, cả cô trò ai cũng vỡ oà..."

Đó là chia sẻ đầy xúc động của cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu - chủ nhiệm lớp 12C11 (trường THPT Quang Trung, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau khi biết 41/48 học sinh của lớp đạt trên 9 điểm môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong đó có 2 bạn nam "xịn xò" là Cao Khương Duy và Đào Hải Đăng đạt tận 9,75 điểm môn Văn luôn nha!

Fun fact: Cô Hoài Thu từng "gây sốt" với thành tích 44/50 học sinh đạt điểm trên 9 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Xứng danh "cô giáo vàng trong làng Văn" rồi! ✨

"Cơn mưa" điểm 9 đổ về inbox cô giáo

Chia sẻ với Tiền Phong, cô Hoài Thu cho biết sáng 17/7, ngay sau khi công bố điểm, cô đã nhận được "cơn mưa" điểm 9 từ học trò qua tin nhắn và điện thoại.

"Tôi thật sự bất ngờ về kết quả năm nay của các em. Nhớ ngày đầu mới nhận lớp, các em chủ yếu đều kêu học khó, không thể viết văn, có những bạn khóc rất nhiều và có ý định xin chuyển lớp như Lê Phương Uyên hay Nguyễn Gia Khánh. Hôm nay, các em tự tin khoe đều được 9,5 điểm", cô Thu kể lại với nụ cười hạnh phúc.

Câu chuyện "từ nước mắt đến vinh quang" của Thuỳ Linh

Đặc biệt, cô Thu nhớ nhất trường hợp của em Dương Thuỳ Linh - tưởng chừng phải bỏ thi vì vấn đề sức khỏe. Cô Thu kể: "Linh bị trào ngược dạ dày rất nặng, không thể viết được bài, cứ đặt bút viết lại nôn. Mấy hôm trước khi thi, tôi hay đến nhà động viên, Linh vừa ôm tôi vừa khóc rất nhiều. Sau đó, tôi dành nhiều thời gian để tư vấn, cùng em luyện tập chế độ uống thuốc đúng theo khung giờ thi. Thật may mắn, Linh đã hoàn thành rất tốt, viết hơn 10 trang giấy và đạt 9 điểm môn Văn, 10 điểm môn Địa lý".

Đỉnh của chóp luôn nha!

42631d3dc19b81bcd989.jpg


Bí kíp "độc" của cô giáo: Không học vẹt, không chép văn mẫu!

Để khơi gợi cảm hứng học và viết Văn bằng sự sáng tạo thay vì học thuộc lòng, học theo văn mẫu kiểu "cũ rích", cô giáo Hoài Thu đã sử dụng 3 phương pháp giảng dạy siêu "chất":

• Sau mỗi tác phẩm văn học, cô đều tổ chức các tiết học thực hành sân khấu vừa vui vừa giúp các em hòa mình, hiểu sâu tác phẩm hơn (học mà như đi diễn kịch luôn á! )

• Dạy học sinh cách ghi chép và hiểu nội dung qua sơ đồ tư duy (visual learner mê tít!)

• Khuyến khích học thêm, sưu tầm các dẫn chứng bổ trợ cho bài viết (để bài văn không bị "khô khan" nha!)

"Muốn các em có được cảm hứng và say mê học Văn, bản thân tôi cũng luôn phải đổi mới phương pháp, cập nhật thêm các dẫn chứng hay, vốn từ... và truyền cho các em nhiều năng lượng tích cực nhất", cô Thu chia sẻ.

91c10d6332c198ce4013.jpg


f3c45bbcc7230cfdebce.jpg


Học trò "thổ lộ" về "mẹ" Thu

Là một trong những học sinh được điểm 9 môn Văn của lớp 12C11, em Dương Thùy Linh xúc động nói: "Trong 3 năm học, tình yêu với môn Văn của em lớn dần, từ mức điểm số trung bình khá và trồi sụt qua từng năm, em đã có sự cải thiện đáng kể.

Cách kỳ thi 1 tuần, em bắt đầu phải uống thuốc trào ngược dạ dày với một tinh thần sa sút. Có hôm em phải đi bệnh viện và lỡ mất tiết ôn tập của cô, nhưng sau đó, cô vẫn dành riêng thời gian để ôn luyện, đến nhà động viên em. Đó chính là cách mà 'mẹ' Thu đã quan tâm, chăm sóc từng thành viên của lớp từ mỗi tiết học đến sức khỏe tinh thần".

Ôi, đọc đến đây mà muốn khóc quá!

Bài tập về nhà "không deadline" đặc biệt nhất

Và trong buổi học cuối cùng, cô giáo Thu đã giao bài tập về nhà không thời hạn cho 48 học sinh lớp 12C11: "Các con hãy luôn sống thật hạnh phúc".

"Vì vậy, trong khoảnh khắc hạnh phúc của cô và trò lớp 12C11, tôi mong muốn truyền tải thông điệp tới các em học sinh về một hành trang mới trong tương lai. Điểm số, kết quả hôm nay sẽ là một bước đệm, là tấm vé đưa các em đến với môi trường mới, vùng đất mới để trải nghiệm, thử thách và khẳng định mình. Mong các em luôn vững bước, lạc quan, tự tin để tiếp tục đạt được những dấu mốc quan trọng hơn trong cuộc đời mình", cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top