Ngày 20/12, trang Sina đưa tin một vụ việc gây phẫn nộ cực mạnh: một cô giáo ở trường tiểu học Tây An đã ra tay tát học sinh tới 8 cái liên tiếp, còn bắt các bạn khác đóng cửa lớp lại để "xử"
Trong lúc đánh, cô này còn mắng liên hồi: "Tôi quản lý 50 học sinh, bận rộn cả ngày, đừng để phụ huynh phải hỏi cô giáo tại sao con mình lại mất tích, qua đời hay bị gãy chân". Nghe mà rợn người luôn á!
Vào ngày 19/12, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng cho biết đây là giáo viên lớp 6. Lý do đánh là vì học sinh ở lại học thêm nhưng không báo phụ huynh và không làm bài tập về nhà. Hiện tại nhà trường đã xử lý nghiêm và chính thức sa thải cô giáo này rồi nha!
Theo điều tra, sự việc xảy ra vào ngày 17/12 tại trường tiểu học Thực nghiệm Hoa Thanh Viên, thành phố Tây An, Trung Quốc. Đoạn video được lan truyền trong group chat phụ huynh lớp 6 cho thấy cô giáo đã khiển trách em học sinh trên bục giảng, rồi yêu cầu các bạn khác đóng cửa lại, kéo cậu bé ra sau cửa và tát liên tục 8 cái
"Người đánh là cô giáo chủ nhiệm họ Dương, dạy môn Ngữ văn. Cô ấy thường đánh con tôi bằng sách đấy", một phụ huynh giấu tên chia sẻ. Khi liên lạc với cô Dương để đối chất thì cô này còn chối đây đẩy luôn
Một phụ huynh họ Lý tiết lộ thêm: lớp có 44 học sinh, trừ mấy bạn học giỏi ra thì hầu hết đều bị cô đánh cả! "Con trai tôi không học giỏi, thường xuyên bị cô Dương đánh. Thỉnh thoảng về nhà nó kể lại và nói đã quen rồi. Nghe xong tôi tức lắm, muốn đến trường làm rõ nhưng thằng bé nói: 'Mẹ ơi đừng đến, không cô lại đánh con'". Nghe mà xót xa quá đi
Sau khi vụ việc bùng nổ, cảnh sát và các ban ngành giáo dục đã vào cuộc ngay. Lúc 11 giờ 40 phút sáng ngày 18/12, cô Dương đã bị cảnh sát bắt giam luôn rồi!
Hiệu trưởng họ Hứa thừa nhận sai lầm: "Cô Dương năm nay 27 tuổi, đã đứng lớp nhiều năm. Chúng tôi chưa bao giờ nghe về chuyện cô đánh học sinh. Cô cũng rất nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, hành vi này cũng là sai, cô cũng cần phải chịu trách nhiệm".
Chắc chắn rồi! Dù nghiêm túc thế nào thì việc đánh học sinh cũng không bao giờ được chấp nhận. Hy vọng các em nhỏ sẽ sớm vượt qua chấn thương tâm lý nhé!
Nguồn: kenh14.vn