Chính quyền phường Thanh Liệt (Hà Nội) vừa chính thức lên tiếng về vụ việc khiến dân tình phẫn nộ: bé gái chưa đầy 1 tuổi bị cô giáo bạo hành tại một lớp mầm non độc lập trên địa bàn
Sự việc diễn ra như thế nào?
Ngày 19/8, UBND phường Thanh Liệt tiếp nhận thông tin từ Công an địa phương về đơn phản ánh của anh L.V.V. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Liệt).
Anh V. tố cáo con gái mình là cháu L.H.M.C. (sinh ngày 28/10/2024) bị bạo hành tại lớp Mầm non độc lập "Bay cao ước mơ". Nghe cái tên lớp thì thơ mộng thế mà hành động lại đau lòng quá
Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và triển khai biện pháp bảo vệ quyền trẻ em. Chính quyền cơ sở khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm!
Hành vi bạo hành được làm rõ
Qua quá trình xác minh của Công an phường Thanh Liệt vào ngày 19/8, sự thật đã được phơi bày.
Cụ thể, khoảng 8h18 cùng ngày, do bé C. quấy khóc (mà bé mới hơn 9 tháng tuổi thôi các bạn ơi ), chị Phan Thị Thanh B. (sinh năm 1992, quê Phú Thọ) đã bế cháu đến khu vực cột trụ lớp học và dùng tay tát 3 cái vào vùng mặt của bé.
Sau khi tát xong, chị B. đặt cháu lên ghế rồi tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra
Đến giờ ngủ trưa, cháu C. tỉnh dậy khóc lớn (ai mà chịu đựng được). Chị B. kéo giường bé lại gần, dùng tay đánh 2 cái vào chân nhưng cháu vẫn không ngừng khóc. Nữ giáo viên sau đó nằm ôm ghì cháu vào ngực cho đến khi bé ngủ lại.
Sức khỏe bé hiện ra sao?
Ngày 20/8, cơ quan chức năng cùng gia đình đã đưa cháu C. đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Kết quả chẩn đoán cho thấy bé bị bầm tím trong niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, may mắn không có tổn thương nào khác. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định
Hiện Công an phường Thanh Liệt đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Hy vọng công lý sẽ sớm được thực thi và bé C. sẽ mau chóng quên đi những gì đã trải qua
Nguồn: techz.vn