Cô giáo suy thận giai đoạn cuối: Lọc máu 4 lần/tuần, 7 năm không nghỉ một tiết nào khiến ai cũng phải khâm phục

3670a1905dc74c278d54.jpg


Câu chuyện của cô giáo này thật sự khiến nhiều người phải lặng người vì xúc động quá mức

Với đa số mọi người, bục giảng chỉ đơn giản là nơi truyền đạt kiến thức thôi. Nhưng với cô Vương Liên Hà - giáo viên Trường THCS Trịnh Mẫu, TP Thanh Châu (Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc), đó chính là nơi cô kiên cường "đấu" với bệnh tật từng ngày. Suốt 7 năm trời, dù cơ thể phải gắn ống dẫn và lọc máu tận 4 lần mỗi ngày, cô vẫn đều đặn đứng lớp, chưa bao giờ để học trò thiếu đi một tiết học nào vì mình cả

7 năm sống với ống dẫn trong người, mỗi ngày lọc máu 4 lần - nghe mà thương quá đi

Cô Vương Liên Hà sinh năm 1980, là một giáo viên nông thôn bình dị. Năm 2011, khi mới 31 tuổi (còn trẻ lắm luôn), cô được chẩn đoán mắc bệnh urê huyết (tức là suy thận mạn giai đoạn cuối đó các bạn). Để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy, cô giấu bệnh, vừa uống thuốc duy trì, vừa tiếp tục lên lớp như một giáo viên khỏe mạnh bình thường. Không hề nói gì với học trò hay đồng nghiệp về tình trạng của mình luôn.

Đến năm 2015, bệnh chuyển nặng, chỉ số creatinin tăng cao, bác sĩ khuyến nghị cô phải nhập viện chạy thận định kỳ. Nhưng cô Vương đã từ chối phương án này. Thay vào đó, cô chọn lọc màng bụng - phương pháp hiệu quả thấp hơn, nhưng có thể tự làm tại nhà. Lý do cô đưa ra cực kỳ đơn giản: "Tôi không muốn học sinh bị gián đoạn việc học"

19e60b6c2e3b18bf90f1.jpg


Từ đó, trong cơ thể cô luôn phải gắn ống dẫn. Mỗi ngày, cô Vương phải lọc máu tận 4 lần, mang theo gần 2kg dịch lọc trong người (tưởng tượng thôi mà đã thấy nặng nề rồi), tổng cộng hơn 10.000 túi dịch lọc đã được sử dụng trong suốt 7 năm. Cứ khoảng 3 tiếng, cô lại tranh thủ giờ ra chơi chạy về nhà mẹ đẻ gần trường để thay dịch, rồi quay lại lớp tiếp tục giảng bài. Việc đó cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, không một ngày nghỉ dạy vì bệnh cả

Trên bục giảng không có bệnh nhân, chỉ có người thầy thôi nha

Đồng nghiệp và học sinh cho biết, cô Vương Liên Hà hiếm khi nhắc đến bệnh tật của mình. Cô trò chuyện với học sinh, đi tìm học sinh trốn học, nhận dạy thay môn Địa lý khi trường thiếu giáo viên, tất cả như một người hoàn toàn khỏe mạnh vậy.

2b57c85e1b532ab881d4.jpg


Năm 2019, trong lúc tìm và kéo một học sinh bỏ tiết quay lại lớp, em học sinh vô tình đẩy trúng ống dẫn ở bụng, khiến cô đau dữ dội và ngã gục tại chỗ. Từ khoảnh khắc ấy, đồng nghiệp và học sinh mới biết sự thật rằng người giáo viên trước mặt họ đã mang bệnh nặng suốt nhiều năm trời (sốc luôn á).

Câu chuyện về một cô giáo chống chọi với suy thận giai đoạn cuối nhưng vẫn kiên trì đứng lớp nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Thế nhưng với cô Vương, điều khiến cô trăn trở nhất không phải là sự chú ý của dư luận mà là nỗi lo liệu mình có thể tiếp tục dạy học được bao lâu nữa

Sau Tết Nguyên đán năm 2020, các biến chứng xuất hiện dồn dập, cô cần gấp một ca ghép thận. Trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp và nguồn tạng khan hiếm, cô Vương vẫn chọn tiếp tục đứng lớp. Với cô, "mỗi ngày được dạy học đã là một ngày hạnh phúc rồi".

Không nhận quyên góp, vẫn âm thầm giúp đỡ học sinh khó khăn - đỉnh của chóp luôn

Chi phí điều trị kéo dài hơn 10 năm khiến cô Vương gần như không có tích lũy gì cả. Dù vậy, mọi khoản tiền thăm hỏi hay quyên góp, cô đều từ chối hoặc không sử dụng, mong dành cho những người cần hơn. Ngay cả trong hoàn cảnh của mình như vậy, cô vẫn trích tiền lương ít ỏi để hỗ trợ hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường (respect quá đi thôi ).

Năm 2021, cô Vương Liên Hà thành lập một nhóm sinh hoạt chuyên môn dành cho giáo viên trẻ trong trường, tổ chức các buổi chia sẻ về đạo đức nghề giáo, dùng chính câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Cô từng nói: "Đời này phải cố gắng hết sức. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm giáo viên" ❤️

61e3d809b267a14487d0.jpg


Được ghép thận, vừa hồi phục đã xin trở lại lớp học liền - máu giáo viên thật sự

Tháng 5/2022, phép màu cuối cùng cũng đến khi Bệnh viện Nhân dân huyện Duy Phường thông báo tìm được thận phù hợp để ghép cho cô Vương Liên Hà. Ca phẫu thuật thành công đã mở ra một cuộc đời mới cho người giáo viên từng đi đến giới hạn của sức bền con người rồi

Khi đồng nghiệp và ngành giáo dục vận động quyên góp hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu đấy nhé) để hỗ trợ, cô Vương tha thiết xin chuyển số tiền ấy cho những trường hợp khó khăn khác. Đến tháng 10/2022, khi sức khỏe vừa ổn định một chút, cô chủ động xin quay lại trường, nhận dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh, san sẻ áp lực với đồng nghiệp.

Từ đó đến nay, cô Vương đã trở lại lớp học với dáng vẻ rạng rỡ hơn hẳn. Trên bục giảng quen thuộc, cô tiếp tục làm điều mà mình tin là ý nghĩa nhất đời người, đó là ở bên học trò, thêm một ngày nào hay ngày đó thôi

Theo Qingzhou Today, Weifang Daily

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top