Cô giáo "siêu gắt" tiếp tục gây sốc: "Sợ thì dán tờ 100k lên trán, không thì làm bài đi!"

KiCute1191

New member
fded6e865b67b6a6db41.png


Dạo này, hội gen Z lại được phen "dậy sóng" khi một đoạn clip cũ của cô giáo "nổi như cồn" vì chửi học viên là "con lợn" lại bị netizen "đào mộ" rầm rộ. Trong clip đó, cô giáo này có màn chia sẻ về khoản "chăm chỉ phí" lên tới 300k mà mỗi học sinh phải đóng khi vào lớp, nghe mà choáng hết cả người luôn á!

Trước đó, sau khi đoạn clip cô và nam sinh "cà khịa" nhau tay đôi với những lời lẽ cực gắt, thậm chí chửi học viên là "con lợn" chỉ vì không chịu nộp 100k tiền phạt được thả lên mạng, cô giáo dạy tiếng Anh này đã trở thành tâm điểm drama khủng, thu hút cả núi sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Ngay sau đó, thông tin về cô giáo dạy tiếng Anh này cùng với hàng tá clip livestream chia sẻ về phương pháp dạy học cũng như những "luật lệ sắt" đối với học sinh khi đến trung tâm của cô K.T liên tục bị netizen share rần rần khắp mọi nơi.

b700acc4143271f2f394.png


Trong đoạn clip ngắn dài gần 2 phút vừa được "đào mộ" trở lại, cô K.T - nữ giáo viên từng gây tranh cãi vì chửi học sinh là "con lợn" đã lên tiếng nói về chuyện kỷ luật bản thân. Đồng thời, cô còn thẳng thắn: "Các bạn cứ ném đá thoải mái, tôi sẵn sàng ném đá cùng các bạn" - thật là "hard" luôn á!

Theo cô T. thì khi học viên nghỉ học mà không báo trước, cô chỉ lên tường Facebook kín của nhóm viết đúng một câu: "Tại sao hôm nay chúng mày nghỉ học, chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động này" - nghe mà run cầm cập luôn!

Cô K.T. còn giải thích thêm: "Tôi không nói là 'Tại sao hôm nay các em nghỉ học, các em sẽ bị trả giá cho hành động này', nói như thế để cho mức độ nghiêm trọng trong quyết định hành động của bạn là trừng phạt nó không có giá trị. Chúng nó không hãi bạn đâu, mà một khi không hãi thì chúng nó không học".

182a6ed889b0fc51f776.jpg


Nhưng phần "twist" nhất vẫn là chuyện "chăm chỉ phí" này nè! Cô chia sẻ: "Chăm chỉ phí là cái gì, mỗi một bạn bước vào lớp tôi sẽ thu 300.000 tiền chăm chỉ phí. Tiền này không ai được động vào hết trừ tôi. Vì sao? Bạn đi học đầy đủ, bạn đi ngoại khoá đầy đủ, bạn viết báo cáo đầy đủ cuối khoá tôi sẽ trả lại bạn 300.000 đồng này. 300.000 là để cam kết thái độ học."

Và đây là phần gây sốc nhất: "Vì nghỉ học một buổi phạt 100.000 đồng, đi bắt Tây về không viết báo cáo phạt 100.000 đồng. OK chưa, sợ chưa? Sợ thì dán lên đầu tờ 100.000 đồng, dán lên trán và nghĩ đến nó thì làm bài đi."

Cô còn nói thêm: "Mà chỉ cần làm bài thôi, hàng ngày làm bài là nó giỏi rồi. Đấy là nguyên tắc ạ. Lại còn vào dỗ, 'Em ơi lần sau em học bài nhớ, lần sau đừng nghĩ nhé' nó cầm bút nó vô rồi lần sau nó học vớ va vớ vẩn. Sau nó ra đường nó nói không ra sao. Đúng chưa?"

313faa62e80e7280b42d.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top