Cô giáo rơi nước mắt vì lá thư xin lỗi của học trò: Bé từ chối trà sữa vì lý do này ai nghe cũng phải tan chảy

Một lá thư nhỏ xinh nhưng ý nghĩa sâu sắc đến mức người lớn phải ngồi yên suy ngẫm luôn á!

Dạo này, story của một cô giáo đang viral khắp MXH với hình ảnh tờ giấy viết tay cute xỉu của học sinh sau buổi liên hoan cuối khóa. Câu chuyện nhận về hàng nghìn reaction và comment nhiệt tình từ netizen đây!

Theo như cô giáo kể lại, để đánh dấu cột mốc kết thúc khóa học và chào tạm biệt các em, cô đã mua trà sữa treat cả lớp luôn. Mỗi em, mỗi lớp đều được nhận một ly để chill nha! ☕

Trước đó, cô đã thông báo các em được freedom lựa chọn học giữa các ca. Vì lý do này nên có một bạn nhỏ xuất hiện ở cả hai lớp luôn. Đến buổi liên hoan, bạn ấy cũng có mặt ở cả 2 ca và tính ra thì hoàn toàn đủ điều kiện để claim hai ly trà sữa. Nhưng mà plot twist là khi cô giáo phát trà sữa ở lớp thứ hai, bạn nhỏ lại lắc đầu từ chối liền!

Nghĩ là bạn nhỏ đã uống no hoặc không muốn uống nữa, cô giáo vui vẻ gợi ý: "No hả? Vậy cô bỏ bịch cho con cầm về lát uống nha!". Nhưng không ngờ sau khi tan học, bạn học sinh quay lại, lặng lẽ nhét vào tay cô một tờ giấy rồi dash đi mất! ‍♂️

cce7b0323aa230d60223.jpg


Trong tờ giấy với nét chữ còn non tay lắm, bạn nhỏ bày tỏ: "Em xin lỗi cô. Em không nên nhận ly trà sữa của cô vì em cảm thấy không công bằng với mấy bạn khác. Thứ sáu em nhận 1 ly mà chủ nhật em còn nhận thêm 1 ly nữa. Em thấy rất kì và khó chịu. Chứ em không bị cảm".

Trong suy nghĩ của bạn nhỏ, việc mình đã nhận một phần quà rồi mà còn nhận thêm một phần nữa trong khi các bạn chỉ có một phần là điều sai sai.

Những dòng chữ có thể chưa thật smooth, thậm chí còn typo ở vài chỗ, nhưng sự chân thành trong thoughts của đứa trẻ đã khiến rất nhiều người phải rơi nước mắt luôn.

Một ly trà sữa giá trị không phải là to lắm, nhưng câu chuyện đằng sau lại khiến hàng nghìn người mỉm cười và xúc động ghê. Bởi trong thời đại mà không ít người vẫn drama chuyện hơn thua, được mất, một cậu học trò nhỏ lại khiến người lớn phải shock bởi sự tử tế và ý thức về fairness của mình. Trong nhận thức của bạn học sinh, việc mình đã nhận một phần quà rồi tiếp tục nhận thêm một phần nữa trong khi các bạn chỉ có một phần là điều không ổn chút nào.

Cảm giác "khó chịu" mà bạn nhỏ nhắc tới trong lá thư không phải vì mất đi một ly trà sữa, mà là do bạn ấy feel như mình đang được nhận nhiều hơn những người khác. Đúng là empathy level max!

Post của cô giáo nhanh chóng thu về hàng nghìn react cùng vô số comment khen ngợi hết lời. Một phụ huynh comment: "Đúng là đứa trẻ có giáo dục thì khác". Người khác share "Hiểu chuyện quá. Điều đáng quý là bé tự nhận ra chứ không phải người lớn nhắc".

Nhiều người cho rằng điều đáng quý nhất ở cậu bé không nằm ở việc từ chối món quà mà ở khả năng tự đặt mình vào vị trí của người khác. Trẻ em vốn rất mê quà bánh, đồ uống, nhưng bạn ấy đã biết cân nhắc xem điều đó có công bằng với các bạn hay không. Literally thinking of others trước bản thân luôn!

Lòng trung thực, sự tử tế và ý thức công bằng không tự nhiên xuất hiện đâu nha. Đó là kết quả của quá trình observe, học hỏi từ gia đình, nhà trường và môi trường xung quanh. Một đứa trẻ biết từ chối phần hơn về mình không phải vì sợ bị caught, mà vì bản thân cảm thấy không comfortable khi nhận điều không thuộc về mình. Đó chính là biểu hiện của sự tự giác và lòng tự trọng đấy!

5842ccbd1e2382a311fd.jpg


Trong cuộc sống, có những bài học không nằm trong SGK. Chúng xuất hiện từ những tình huống rất đời thường: một chiếc bánh, một món quà hay đơn giản chỉ là một ly trà sữa thôi.

2a2e183a55e3e4f84fb0.jpg


Tờ giấy nhỏ của bạn học sinh có thể sẽ nhanh chóng được cất vào ngăn bàn hay một góc memories nào đó của cô giáo. Nhưng câu chuyện về sự tử tế, về cảm giác "không công bằng với các bạn khác" của bạn ấy có lẽ sẽ còn stays trong lòng những người đã đọc được nó rất lâu.

157c9b598a622444435c.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top