Dạo này drama cô giáo phạt học sinh quỳ ở Thường Tín (Hà Nội) đang gây bão mạng xã hội, mà netizen chia phe rõ ràng luôn. Có người bảo cô giáo sai, nhưng cũng có người lại... ủng hộ cô giáo phết đấy!
Tiến sĩ Vũ Thu Hương - một chuyên gia giáo dục đã thẳng thắn đặt câu hỏi: "Dạy con mà không cho phạt thì làm sao trẻ tuân thủ pháp luật. Dạy trẻ kiểu đó, phụ huynh trao cho con thông điệp giáo dục gì?"
Theo bà, ngày xưa có nhiều thầy cô dùng "roi vọt" nhưng học trò vẫn yêu quý như cha mẹ ruột luôn á. Vấn đề là ở chỗ: phụ huynh đang gửi gắm thông điệp gì cho con?
Phụ huynh "chiều con quá đà" = tự hại con?
Tiến sĩ Hương phân tích sâu sắc về những "thông điệp ngầm" mà phụ huynh đang vô tình truyền cho con:
• Chăm con quá đà → Con nghĩ: "Mọi người phải phục vụ mình, mình không cần làm gì cả"
• Cứ nhắc con học mãi → Con hiểu: "Học là việc của bố mẹ chứ không phải của con"
• Không cho con làm việc nhà → Con nhận ra: "Việc nhà không phải của con, kệ đi"
• Gây gổ với cô khi con sai → Con sẽ nghĩ: "Mình không bao giờ sai, chỉ có cô giáo gây sự thôi"
"Vậy các bậc phụ huynh muốn trao thông điệp giáo dục nào cho con?", tiến sĩ Hương đặt câu hỏi thẳng thừng.
Plot twist: Nhiều nước trên thế giới còn strict hơn nhiều!
Nghe xong giật mình luôn á! Hoá ra:
• Mỹ: Có tới 19 tiểu bang cho phép dùng roi gỗ dẹt to bản gọi là "paddle" để đánh học sinh. Năm 1977, Toà án Tối cao Liên bang Mỹ còn kết luận việc này không vi phạm quyền lợi học sinh đâu nha!
• Trung Quốc, Philippines: Bắt học sinh quỳ trên hạt đậu đông lạnh, hạt bắp, gạo sống (nghe đau xỉu luôn )
• Malaysia: Cho phép dùng đòn roi luôn
Team ủng hộ cô giáo lên tiếng: "Phụ huynh kiện = đang hại con!"
Chị Hoàng Minh Ngọc (Tây Hồ, Hà Nội) - một phụ huynh có con cấp 2 chia sẻ: "Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao học sinh khác không bị phạt mà con mình bị? Phải chăng mình chưa dạy con tốt. Hồi xưa lứa chúng tôi bị đánh mắng là chuyện bình thường, mà ai cũng nên người cả mà!"
Chị Nguyễn Thị Trang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn khẳng định luôn: Việc phụ huynh đâm đơn kiện không khác gì đang hại con!
"Việc này khiến bọn trẻ nghĩ chúng làm gì cũng đúng, lúc nào cũng có 'thần hộ mệnh'. Chúng sẽ không sợ ai, cứ làm tùm lum. Hồi xưa thầy cô dùng thước đánh nát tay mà vẫn nên người hết à", chị Trang nói thẳng.
Theo chị, việc đình chỉ cô giáo quá khắt khe, càng khiến trẻ nghĩ mình "quyền lực" hơn. "Tôi nghĩ những cô giáo có tâm muốn học trò tốt thì phạt quỳ gối cũng không ảnh hưởng gì, biết đâu lại tốt hơn cho trẻ nữa".
Nhưng team phản đối cũng không ít!
Cô giáo Nguyễn Trang Nhung (Hà Nội) bày tỏ quan điểm cực rõ ràng: Không đồng tình với việc bắt học sinh quỳ gối! Theo cô, phương pháp này còn khiến học trò cá biệt trở nên lì lợm hơn nữa.
"Với những học sinh thích thể hiện, giáo viên không nên phê bình trước lớp. Thay vào đó nên gặp riêng, trao đổi thân thiện để học sinh bộc lộ suy nghĩ. Giáo viên cần gần gũi và động viên khi học sinh có biểu hiện tích cực dù nhỏ nhất. Cần hỗ trợ phương pháp giáo dục cho phụ huynh vì không phải ai cũng hiểu hết con mình", cô Nhung chia sẻ.
Một phụ huynh khác bức xúc: "Còn nhiều hình phạt khác như trực nhật, dọn vệ sinh... chứ không cần thiết phải làm vậy. Thử tưởng tượng con bạn bị phạt trước nhiều bạn, có khác gì bị làm nhục không? Trong quy định của ngành giáo dục cũng đâu có kiểu phạt này!"
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tại lớp 9B trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội), cô giáo chủ nhiệm đã phạt 3 học sinh quỳ trước bục giảng vì vi phạm quy định của lớp.
Trong đó có một nam sinh không chấp nhận quỳ vì cho rằng đó là hình phạt mang tính lăng nhục, nên đã bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp. Sau đó phụ huynh đã làm đơn kiến nghị.
Hiện tại, cô giáo đang bị đình chỉ một tuần do hành vi trên.
Nguồn: soha.vn