CunBabe3441
New member
Lại thêm một "kiệt tác" từ hội nhóc tỳ khiến dân mạng cười mệt nghỉ
Mới đây, MXH lại được dịp "cười té ghế" khi một bài tập của học sinh tiểu học được chia sẻ rần rần. Tưởng đâu là câu văn tiếng Việt bình thường, ai ngờ cô giáo phải ngồi "dịch" mãi mới hiểu nổi. Theo đó, khi được yêu cầu viết đoạn văn ngắn từ 3-5 câu để giới thiệu bản thân, em học sinh này chỉ gọn lỏn 4 chữ: "Em đã kiệt sức. Bài khó nhưng đọc dễ"
Không rõ em kiệt sức vì làm bài nhiều quá hay sao, nhưng màn thật thà này khiến ai đọc cũng phải bật cười. Đặc biệt là câu "Bài khó nhưng đọc dễ" - triết lý sâu sắc mà chắc chỉ hội tiểu học mới hiểu được thôi
Thực ra đây không phải lần đầu tiên lũ trẻ tạo ra những "tác phẩm" hài hước thế này đâu nhé! Trước đó, khi được yêu cầu "đặt 3 câu nêu đặc điểm ngoại hình", một em đã khiến cô giáo tá hỏa với đáp án: "Cái chân đi thẳng/ Cái mồm để ăn/ Cái mắt để nhìn". Chuẩn không cần chỉnh luôn á
Còn một bài tập khác làm dân mạng cười "mém xỉu" hơn nữa. Đề bài yêu cầu điền vào chỗ trống: "Con cái cần phải biết ơn..." với đáp án mong muốn là bố mẹ hoặc cha mẹ. Nhưng vì nghĩ "con cái" là chỉ giới tính nên em học sinh này hồn nhiên ghi: "Con cái cần phải biết ơn con đực" Comment dưới bài đồng loạt thương em vì các bé chưa hiểu hết nghĩa của từ ghép mà.
Hay như khi được yêu cầu đặt câu với từ "sặc sỡ", một em lập tức nghĩ tới... mẹ mình luôn. Thế là câu "Mẹ em rất sặc sỡ" ra đời, cô giáo đọc xong chỉ biết cười ra nước mắt Hoặc em nào đó còn đặt câu "Em đang ăn kiêng" - tuổi gì mà ăn kiêng bé ơi?!
Đọc xong những bài văn này, dân mạng đồng loạt comment: "Trẻ con ngây thơ đáng yêu quá, lúc nào cũng khiến người lớn cười chảy nước mắt!"
Phải nói là đây mới thực sự là những bài văn có sự hồn nhiên, sáng tạo đúng với lứa tuổi của các em. Lứa tuổi tiểu học là giai đoạn các bé cần được khuyến khích phát huy tư duy sáng tạo, chứ không phải cứ viết theo khuôn mẫu hoài. Nhưng thực tế thì những bài văn kiểu này vẫn bị coi là "của lạ" vì đa số các em vẫn viết theo mẫu có sẵn của thầy cô thôi.
Nguồn: kenh14.vn