CocBabe3586
New member
Chuyện gì đây trời? Drama mới nhất từ group chat phụ huynh đây rồi!
Mới đây, một phụ huynh đã "bóc phốt" câu chuyện xảy ra ở lớp con mình đang học. Cụ thể, trong group chat chung, cô giáo có nhắn tin mời các bố mẹ mua ủng hộ quần áo. "Vào ngày khai giảng và đón bằng chuẩn Quốc gia, cô giáo muốn tất cả các bạn lớp mình mặc áo trắng mới và quần bò vải màu xanh giống của cô bán, chỉ 80 nghìn một cái thôi các mẹ ạ.
Ngoài phố đang bán 150.000 đến 185.000 một cái cơ, mà còn không đẹp bằng chất nhà cô. Cô bán giúp em dâu chạy hàng đủ sản lượng vào dịp năm học mới thôi. Mỗi bạn lớp ta mua cô tặng thêm một cái bút chữ A đẹp", cô giáo nhắn tin.
Netizen chia phe tranh cãi "nảy lửa" luôn rồi
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về cả tấn bình luận từ cộng đồng mạng. Phần đông các comment đều cho rằng, việc cô giáo bán hàng và nhờ phụ huynh mua ủng hộ cũng khá bình thường, hoàn toàn có thể "thông cảm" được mà.
Một số netizen cho biết, họ cũng từng mua đồ giáo viên bán để ủng hộ nha. Các bình luận kiểu như:
• "Cô giáo lớp con mình cũng bán đồ online, thỉnh thoảng mình vẫn hay đặt mua. Cô bán rẻ mà đồ tốt, mình tiện thì mua cũng có sao đâu".
• "Có gì đáng để 'phốt' đâu nhỉ. Cô bán đồ đẹp, rẻ, con cũng có nhu cầu thì phụ huynh mua luôn quá tiện, cũng đâu phải bắt ép gì nhau".
• "Lương giáo viên không cao, lại vất vả, lắm áp lực, cô có bán hàng thêm thì cũng rất bình thường. Mình thấy cô nhắn tin lịch sự, ai thấy có nhu cầu thì ủng hộ cô thôi. Nếu là mình, thấy đồ đẹp, rẻ thì cũng mua luôn. Đằng nào chả phải mua quần áo cho con mặc".
Một số ý kiến cho rằng, có lẽ đoạn tin nhắn "cô giáo muốn tất cả các bạn lớp mình" của cô chưa được khéo nên khiến một số phụ huynh hơi "phật ý", chưa vừa lòng lắm.
Tuy nhiên bên cạnh phe ủng hộ, cũng có những ý kiến phản đối cho rằng, giữa giáo viên và phụ huynh chỉ nên trao đổi về việc học tập, dạy dỗ học sinh thôi, không nên có những yếu tố "ngoài lề" như mua bán, vì sẽ rất dễ nảy sinh những tình huống nhạy cảm đó.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, một phụ huynh đã "bóc phốt" câu chuyện xảy ra ở lớp con mình đang học. Cụ thể, trong group chat chung, cô giáo có nhắn tin mời các bố mẹ mua ủng hộ quần áo. "Vào ngày khai giảng và đón bằng chuẩn Quốc gia, cô giáo muốn tất cả các bạn lớp mình mặc áo trắng mới và quần bò vải màu xanh giống của cô bán, chỉ 80 nghìn một cái thôi các mẹ ạ.
Ngoài phố đang bán 150.000 đến 185.000 một cái cơ, mà còn không đẹp bằng chất nhà cô. Cô bán giúp em dâu chạy hàng đủ sản lượng vào dịp năm học mới thôi. Mỗi bạn lớp ta mua cô tặng thêm một cái bút chữ A đẹp", cô giáo nhắn tin.
Netizen chia phe tranh cãi "nảy lửa" luôn rồi
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về cả tấn bình luận từ cộng đồng mạng. Phần đông các comment đều cho rằng, việc cô giáo bán hàng và nhờ phụ huynh mua ủng hộ cũng khá bình thường, hoàn toàn có thể "thông cảm" được mà.
Một số netizen cho biết, họ cũng từng mua đồ giáo viên bán để ủng hộ nha. Các bình luận kiểu như:
• "Cô giáo lớp con mình cũng bán đồ online, thỉnh thoảng mình vẫn hay đặt mua. Cô bán rẻ mà đồ tốt, mình tiện thì mua cũng có sao đâu".
• "Có gì đáng để 'phốt' đâu nhỉ. Cô bán đồ đẹp, rẻ, con cũng có nhu cầu thì phụ huynh mua luôn quá tiện, cũng đâu phải bắt ép gì nhau".
• "Lương giáo viên không cao, lại vất vả, lắm áp lực, cô có bán hàng thêm thì cũng rất bình thường. Mình thấy cô nhắn tin lịch sự, ai thấy có nhu cầu thì ủng hộ cô thôi. Nếu là mình, thấy đồ đẹp, rẻ thì cũng mua luôn. Đằng nào chả phải mua quần áo cho con mặc".
Một số ý kiến cho rằng, có lẽ đoạn tin nhắn "cô giáo muốn tất cả các bạn lớp mình" của cô chưa được khéo nên khiến một số phụ huynh hơi "phật ý", chưa vừa lòng lắm.
Tuy nhiên bên cạnh phe ủng hộ, cũng có những ý kiến phản đối cho rằng, giữa giáo viên và phụ huynh chỉ nên trao đổi về việc học tập, dạy dỗ học sinh thôi, không nên có những yếu tố "ngoài lề" như mua bán, vì sẽ rất dễ nảy sinh những tình huống nhạy cảm đó.
Nguồn: soha.vn