BoBong2177
New member
Ơ kìa, story này nghe mà lạnh người luôn á! Một cô giáo dạy tiếng Anh 27 tuổi đã bị gã tình nhân kém 8 tuổi sát hại một cách cực kỳ tàn nhẫn ở Nga. Nhưng mà cái twist ở đây là hung thủ chỉ bị kết án gần 9 năm tù thôi, nghe mà bức xúc
Nạn nhân Anastasia Khrolenko đã bị tên Dmitry Rybalchenko tấn công và giết chết một cách vô cùng dã man. Plot twist đây: Dmitry là con trai của hiệu trưởng nơi Anastasia dạy học luôn á! Y đã đưa Anastasia tới một cây cầu rồi dùng thòng lọng thít cổ cô gái trẻ này. Chưa hết, sau đó y còn lấy đá ghè mạnh vào đầu nữ giáo viên. Gã sát thủ máu lạnh này còn dùng ô tô chèn qua người Anastasia để tạo cảm giác đây là một vụ tai nạn nữa chứ
Thi thể của Anastasia được một ngư dân tìm thấy vào thời điểm 6 tháng sau vụ giết người. Tòa án địa phương đã kết luận Dmitry phạm tội sát nhân. Vụ án mạng xảy ra ở vùng Viễn Đông nước Nga.
Mặc dù ra tay tàn bạo như vậy, Dmitry chỉ bị mức án tù 8 năm 11 tháng, bắt đầu từ tuần này. Nghe mà muốn hỏi justice ở đâu luôn á
Hóa ra hung thủ Dmitry từng là học sinh của nạn nhân Anastasia. Một người bạn cho hay, bất chấp chênh lệch tuổi tác, hai người vẫn trở thành nhân tình. Tea đây rồi
Vào hôm Anastasia qua đời, cô để lại đứa con gái 4 tuổi mình cho chồng cũ Alexander Khrolenko, 28 tuổi, để đi hẹn hò với Dmitry.
Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn diễn ra sau đó nhưng không thể tìm ra Anastasia. Dmitry sau đó bị bắt giữ và gã đã thú nhận tội giết cô giáo.
Sau khi bị bắt, Dmitry đã thuật cho cảnh sát cách y đã thít cổ nạn nhận và đốt điện thoại của người phụ nữ xấu số này.
Dmitry giải thích hành động sát nhân của y là do tư thù. Nhưng đào sâu vào thì...
Các nhà điều tra thì cho hay, Dmitry đã vay tiền của nạn nhân để mua một chiếc xe máy và y đã gặp khó khăn trong việc trả nợ. Nạn nhân Anastasia đã cầu xin y hoàn lại số tiền. Vậy là vì tiền mà y đã ra tay sát hại người yêu của mình, nghe mà rùng mình
Nguồn: kenh14.vn