Cô giáo Nghệ An xả thân cứu em nhỏ 2 tuổi được bệnh viện "gánh" hết chi phí điều trị

Chuyện này nghe mà xúc động quá trời! Hôm 28/08/2026, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn ở Nghệ An, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã có hành động "như phim" khi phát hiện một em học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc xe tải đang lao tới. Không kịp suy nghĩ, cô Hiền đã lập tức lao ra che chở bảo vệ em bé. May mắn là em nhỏ được an toàn, nhưng cô phải chịu thương tích cực nặng và đáng tiếc là mất luôn 1 chân...

358ec0b8701efd3b3783.jpg


Theo update từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), sáng 03/10/2026, ông Nguyễn Xuân Tài (Tổng Giám đốc Bệnh viện) và ThS.BSCKII Thái Doãn Công (Phó Giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại) đã đích thân đến thăm hỏi, động viên cô Hiền - người đã không ngần ngại lao mình ra bảo vệ học trò trước chiếc xe tải và chịu những chấn thương nặng nề.

Sau khi hoàn thành giai đoạn phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục được chăm sóc, điều trị và phục hồi.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Tài đã bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước hành động dũng cảm, giàu lòng nhân ái của cô Hiền. Ông gửi lời động viên, mong cô luôn vững vàng, kiên trì điều trị để sớm bình phục và trở về bên gia đình, bên các con.

ThS.BSCKII Thái Doãn Công cũng đồng hành cùng cô trong suốt quá trình điều trị, trực tiếp quan tâm thăm hỏi và theo dõi sát sao tình trạng của cô Hiền, cùng đội ngũ chuyên môn của bệnh viện chăm sóc, hỗ trợ cô trong từng giai đoạn hồi phục. Sự quan tâm tận tình này góp phần giúp cô thêm yên tâm trong hành trình điều trị phía trước.

Và đây là điều thật sự ấm lòng! ❤️ Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn mà cô giáo và gia đình đang phải đối mặt, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô giáo Hoàng Thị Hiền cùng người nhà trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Quá tuyệt vời luôn!

Theo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn (nay là Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hiền lập tức chạy theo, ôm chặt lấy bé. Bé trai được an toàn nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được đưa đi cấp cứu tại Nghệ An, sau đó gia đình chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Theo vnExpress, cô Hiền nhập Bệnh viện Việt Đức sáng 29-8 trong tình trạng hai bàn chân bị tổn thương nặng. Chân phải bị giập nát phức tạp, gân và xương bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức giập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu giữ lại bàn chân cho cô. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng tổn thương diễn tiến nặng, cô Hiền buộc phải cắt cụt chân để đảm bảo an toàn tính mạng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top