Cô giáo Nghệ An lao ra cứu bé 2 tuổi khỏi bánh xe tải, hai chân bị cán nát, 2 con nhỏ vẫn đợi mẹ về

21beed423b5568762aef.jpg


Câu chuyện này nghe mà xót xa quá đi! Khi em bé 2 tuổi bất ngờ lao ra đường trước đầu xe tải, cô giáo mầm non đã không suy nghĩ gì mà lập tức lao tới ôm và đẩy em nhỏ vào chỗ an toàn. Hành động anh hùng ấy đã cứu được mạng sống của bé, nhưng khiến nữ giáo viên 32 tuổi bị bánh xe cán qua hai chân, giờ đang đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ cẳng chân phải

Nằm viện trong đau đớn, chỉ nghĩ về 2 con thơ

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoang Thi Hien (SN 1994) đang nằm bất động trên giường bệnh, hai chân được băng bó kín mít. Những cơn đau dữ dội liên tục hành hạ người phụ nữ trẻ, trong khi các bác sĩ đang nỗ lực hết sức kiểm soát tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở chân phải.

Phần chi bị dập nát nặng, mô tổn thương có dấu hiệu hoại tử và diễn biến xấu. Trước tình trạng này, ê-kíp điều trị đã tính đến phương án cắt cẳng chân phải để ngăn biến chứng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho bệnh nhân.

a24d4b7293e064e9bd78.jpg


Điều khiến chị Hien day dứt nhất lúc này là hai con nhỏ đang ở quê. Con gái 7 tuổi và con trai 4 tuổi vẫn ngày ngày mong mẹ trở về, trong khi người mẹ chưa biết sau những cuộc phẫu thuật sắp tới, mình sẽ còn có thể tự đi lại và chăm sóc các con như trước hay không

Khoảnh khắc định mệnh giữa trưa hè

Theo VTC News, tai nạn xảy ra chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tan Lam, thuộc Trường Mầm non Phu Son, xã Nghia Hanh, tỉnh Nghệ An.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên một bé trai 2 tuổi đến lớp. Khi người thân vừa rời đi, bé bất ngờ chạy ra đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải đang di chuyển tới - tình huống nguy hiểm đến tột cùng!

Nhìn thấy nguy hiểm cận kề, chị Hien lập tức lao đến ôm lấy đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nữ giáo viên cố gắng đưa bé tránh khỏi hướng chiếc xe.

Em nhỏ được đẩy vào phía trong an toàn, còn bánh xe tải cán qua hai chân chị Hien. Dù bị thương nặng, chị vẫn cố gắng bò vào lề đường trước khi người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ và đưa đi cấp cứu - nghĩa lực thật đáng kinh ngạc!

Nữ giáo viên lần lượt được điều trị tại Bệnh viện Tan Ky và Bệnh viện 115 Nghệ An. Nhận thấy thương tích quá nặng, gia đình sau đó đưa chị ra Hà Nội để tiếp tục điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ mất chân

Theo hồ sơ bệnh án, chị Hien bị tổn thương phức tạp ở cẳng và cổ bàn chân phải, xương bàn và các ngón chân trái bị gãy hở, đồng thời bị tổn thương vùng gối và gãy cung sau xương sườn số 5.

Đặc biệt, chân phải bị dập nát nghiêm trọng, phần gân, xương chịu tổn thương nặng, các đầu ngón chân lạnh và xẹp. Đây là vùng tổn thương khiến các bác sĩ đặc biệt lo ngại về khả năng bảo tồn chi

Bác sĩ đang nỗ lực hết mình

BSCKII Nguyen Manh Tien, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết chị Hien nhập viện vào sáng 29/8 trong tình trạng đau dữ dội, hai bàn chân mất nhiều máu và chân phải bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, loại bỏ mô dập nát và dị vật, đồng thời cố định xương. Mục tiêu ban đầu là kiểm soát thương tổn và tìm mọi khả năng để giữ lại bàn chân cho bệnh nhân.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng chân trái đã có dấu hiệu ổn định hơn. Tuy nhiên, chân phải vẫn tiếp tục hoại tử, buộc các bác sĩ phải tính đến những cuộc phẫu thuật tiếp theo

412ada320ba0733ae520.jpg


Theo bác sĩ, việc điều trị vẫn đang được tiến hành từng bước với ưu tiên bảo tồn tối đa phần chi còn khả năng cứu chữa. Tuy nhiên, nếu tổ chức hoại tử tiếp tục lan rộng, phương án cắt cẳng chân có thể phải thực hiện để tránh đe dọa tính mạng.

Mẹ đơn thân trước biến cố lớn của cuộc đời

Đứng bên giường bệnh của em gái, chị Hoang Thi Tham không giấu được sự lo lắng. Gia đình những ngày qua phải liên tục di chuyển giữa các bệnh viện, vừa chăm sóc chị Hien, vừa tìm cách xoay xở chi phí điều trị.

Để đưa người bệnh ra Hà Nội, gia đình phải vay nóng 50 triệu đồng. Chỉ sau hai ngày cấp cứu, xét nghiệm và điều trị tích cực, số tiền này gần như đã cạn rồi

Với gia đình chị Hien, gánh nặng không chỉ nằm ở chi phí y tế. Người phụ nữ 32 tuổi vốn là mẹ đơn thân, sau khi hôn nhân tan vỡ cách đây khoảng một năm đã đưa hai con về sống cùng mẹ ruột tại xã Nghia Hanh.

Bốn mẹ con, bà cháu chưa có một căn nhà riêng, cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn thu từ vài sào ruộng. Trước khi tai nạn xảy ra, công việc của chị Hien gắn với lớp học mầm non, còn ngoài giờ lên lớp là chăm sóc hai con nhỏ.

Hai thiên thần nhỏ vẫn đang chờ mẹ

Hai đứa trẻ ở quê vẫn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra với mẹ. Các em chỉ biết mẹ đã đi viện nhiều ngày và chưa thể trở về nhà

Trên giường bệnh, điều chị Hien thường xuyên hỏi thăm cũng là tình hình của hai con. Sau những gì đã xảy ra, người mẹ đang phải đối diện với nỗi lo không chỉ về sức khỏe, mà còn về cuộc sống phía trước của cả ba mẹ con.

Hy vọng vẫn còn đó

Hiện chị Hien tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ dự kiến có thể phải tiến hành thêm nhiều ca phẫu thuật để xử lý tổn thương và bảo tồn tối đa phần chân phải.

Trong lúc chờ đợi những cuộc phẫu thuật tiếp theo, gia đình chị đang rất cần sự hỗ trợ để có thêm điều kiện duy trì việc điều trị, giúp người mẹ trẻ vượt qua giai đoạn nguy hiểm và có cơ hội trở về bên hai con nhỏ

Thật sự câu chuyện này chạm đến trái tim quá! Một hành động dũng cảm đã cứu được mạng sống của bé nhưng lại khiến người phụ nữ này phải trả giá đắt như vậy. Hy vọng các bác sĩ sẽ cố gắng giữ được chân cho chị, và chị sớm hồi phục để về với các con ✨

1dd4fbc43cf83234658e.jpg


c2dfb53b25b1f31747b4.jpg


81881b400b2acd57a7ae.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top