Cô giáo mất chân khi cứu học trò được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị

Ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã đến thăm hỏi cô giáo Hoàng Thị Hiền - nữ giáo viên mất chân sau khi cứu em học trò 2 tuổi. Ông bày tỏ sự trân trọng siêu to khổng lồ trước hành động dũng cảm của cô, đồng thời động viên cô kiên trì điều trị, sớm hồi phục để trở về với gia đình và các con.

953d31ebb065f811e17d.jpg


ThS.BSCKII Thái Doãn Công, Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã trực tiếp thăm khám và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cô Hiền. Các nhân viên y tế luôn sát cánh hỗ trợ cô trong suốt quá trình chăm sóc và phục hồi sau chấn thương nặng này.

Chia sẻ với hoàn cảnh của cô giáo và gia đình, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người nhà trong thời gian điều trị tại đây. Hành động ý nghĩa này thực sự xứng đáng được tôn vinh!

Sau biến cố đau lòng này, cô giáo còn một chặng đường dài phía trước để thích nghi với cuộc sống mới. Sự hỗ trợ của bệnh viện giúp gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính, để cô có thể tập trung 100% vào việc phục hồi sức khỏe.

Nhìn lại sự việc, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Đây còn là ngày đầu tiên em đến lớp nữa chứ!

Không kịp suy nghĩ, cô Hiền đã lao ra ôm lấy học trò, cố gắng đưa em khỏi hướng chiếc xe tải đang lao đến. Cô kịp đẩy bé vào trong an toàn, nhưng hai chân của mình bị bánh xe tải cán qua. Trong cơn đau dữ dội không thể tả, cô vẫn cố gắng bò vào lề đường trước khi được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

7964fb356313d17e605c.jpg


Sau khi được sơ cứu và điều trị tại Bệnh viện Tân Kỳ, Bệnh viện 115 Nghệ An, do chấn thương quá nặng, gia đình đã đưa cô ra Hà Nội. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô được phẫu thuật, điều trị trong thời gian dài và phải cắt bỏ chân phải.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top