Cô giáo mất cả 32 học sinh trong trận động đất kỷ lục ở Maroc: Câu chuyện khiến ai cũng phải rơi nước mắt

SunMai

New member
e4b0218ca375dcf6c1c0.jpg


Một cô giáo ở Maroc đang phải gánh chịu nỗi đau tột cùng khi phát hiện ra rằng cả 32 học trò của mình đều không qua khỏi sau trận động đất kinh hoàng vừa rồi. Nghe mà xót xa quá đi

Khi trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra cách đây một tuần, cô giáo Nesreen Abu ElFadel ở Marrakesh đã nghĩ ngay đến các em học sinh của mình. Adaseel - ngôi làng miền núi nơi có trường học và các em học trò của cô - lại nằm gần tâm chấn hơn nhiều. Ngay sau khi đất ngừng rung, cô giáo dạy tiếng Ả Rập và tiếng Pháp đã vội vã quay trở lại Adaseel để tìm các em.

Nhưng cái kết thật sự đau lòng: cả 32 học sinh từ 6 đến 12 tuổi đều đã ra đi

"Tôi đi vào làng và bắt đầu hỏi về các con học sinh: 'Somaya đâu? Youssef đâu? Cô bé này đâu? Cậu bé kia đâu?' Câu trả lời đến vài giờ sau đó: 'Tất cả các em đều đã mất'".

Cô chia sẻ với BBC: "Tôi tưởng tượng mình cầm phiếu điểm danh của lớp và gạch tên hết học sinh này đến tên học sinh khác cho đến khi tôi gạch bỏ 32 cái tên; giờ tất cả các con đều đã mất". Đọc đến đây mà nghẹn ngào quá

7c6ec35e49fe2b12e12a.jpg


Cô ElFadel từng mô tả các học trò của mình là những "thiên thần" thực thụ.

32 em học sinh của cô nằm trong số gần 3.000 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Maroc, xảy ra vào tối ngày 8/9 vừa qua. Khu vực phía Nam Marrakesh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều ngôi làng miền núi như Adaseel đã bị phá hủy hoàn toàn luôn.

Cô ElFadel kể lại câu chuyện của bé Khadija, 6 tuổi - một trong những học trò đặc biệt của cô. Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của em nằm cạnh anh trai Mohamed và hai chị gái Mena và Hanan. Cả 4 anh em đều đang nằm trên giường - có lẽ đang ngủ ngon lành - khi trận động đất ập đến. Và tất cả đều là học sinh của cô ElFadel

"Khadija là học sinh tôi yêu thích. Con rất tốn bụng, thông minh, năng động và thích ca hát. Con thường đến nhà tôi và tôi thích cùng học, nói chuyện với con", cô xúc động nói.

Cô giáo dạy ngoại ngữ miêu tả các em như những "thiên thần" thật sự - những đứa trẻ đáng yêu, đáng tôn trọng và cực kỳ ham học hỏi. Dù phải vật lộn với nghèo đói và khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng, các em và gia đình vẫn coi việc học hành là "điều quan trọng nhất trên thế giới" ✨

Điều đau lòng hơn nữa là: "Lớp học cuối cùng của chúng tôi diễn ra vào tối thứ Sáu, đúng 5 tiếng trước khi trận động đất xảy ra. Chúng tôi đang học Quốc ca của Maroc và dự định hát bài đó trước toàn trường vào sáng thứ Hai". Nhưng sáng thứ Hai đó không bao giờ đến nữa rồi

54a866471bd8e57c1874.jpg


Ngôi trường nơi cô ElFadel làm việc giờ đây chỉ còn đống đổ nát sau thảm họa.

Mặc dù giữ được bình tĩnh bên ngoài, nhưng cô ElFadel đang phải chịu đựng chấn thương tâm lý nặng nề. Cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này.

"Tôi không ngủ được; tôi vẫn còn bị sốc lắm", cô thổ lộ.

"Mọi người coi tôi là một trong những người may mắn, nhưng tôi không biết làm cách nào để tiếp tục sống cuộc sống của mình nữa".

Cô ElFadel dạy tiếng Ả Rập và tiếng Pháp cho trẻ em ở ngôi làng người Amazigh sinh sống - nơi chủ yếu nói ngôn ngữ Tamazight.

Cô nhớ lại: "Tiếng Ả Rập và tiếng Pháp rất khó học đối với các em, nhưng bọn trẻ rất thông minh và gần như thông thạo cả hai ngôn ngữ luôn". Giờ đây, cô dự định tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và hy vọng chính quyền sẽ xây dựng lại trường học Adaseel - nơi đã sập hoàn toàn sau trận động đất.

Theo thông tin chính thức, tổng cộng có 530 cơ sở giáo dục bị hư hại ở các mức độ khác nhau, trong đó một số đã sụp đổ hoàn toàn hoặc bị hư hại nghiêm trọng về cấu trúc. Chính phủ Maroc đã tạm dừng các lớp học ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cô ElFadel kết lại với hy vọng mong manh: "Có lẽ một ngày nào đó khi họ xây dựng lại trường học và các lớp học quay trở lại, chúng ta có thể tưởng nhớ 32 đứa trẻ đó và kể lại câu chuyện của các con".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top