Cô giáo mầm non tố bị liệt nửa người sau mũi tiêm bí ẩn ở Hà Giang: Chuyện gì đang xảy ra?!

NgocTeen1950

New member
f2613fb761fc1c04c835.jpg


Ối giời ơi! Chuyện này nghe mà thấy ám ảnh quá đi mất! Chị Hồ Thị Thảo, một cô giáo mầm non xinh đẹp, tài năng ở Hà Giang vừa trải qua ác mộng kinh hoàng: Chỉ sau 10 phút được nam điều dưỡng tiêm một mũi vào mông, chị bắt đầu nôn mửa, xỉu người, từ thắt lưng trở xuống mất dần cảm giác rồi dần dần... liệt hẳn nửa người dưới luôn

Bà Trịnh Thị Mai, mẹ của chị Thảo (trú tại làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã "kêu cứu" lên báo chí, kể lại câu chuyện đau lòng của con gái mình.

931fee7d37c144b70140.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ đâu?

Vào khoảng 9h sáng ngày 23/6/2017, chị Thảo (sinh năm 1982) thấy ngón tay cái bị tê và đau vùng vai gáy nên vào Bệnh viện Đa khoa Hà Giang khám. Các bác sĩ yêu cầu chị vào khoa Y học cổ truyền để châm cứu. Buổi sáng châm cứu xong, chị vẫn còn khỏe re, đi lại bình thường như thường.

Đến 14h cùng ngày, bác sĩ chỉ định chị đi chụp X-quang. Rồi khoảng 15h, một nam điều dưỡng tên H. đã tiêm cho chị một loại thuốc vào mông (nhưng chị Thảo và gia đình không biết thuốc gì, cũng chẳng ai giải thích vì sao phải tiêm nữa ).

92a805d934740e06efd2.jpg


Drama bắt đầu từ đây!

"Sau tiêm khoảng 10 phút, cháu có triệu chứng nôn, xỉu người, từ thắt lưng xuống bàn chân mất dần cảm giác, không đi lại được và dần dần liệt nửa người dưới. Gia đình lập tức liên hệ với bác sĩ điều trị thì được trả lời là do tác dụng phụ của thuốc, chỉ cần nằm nghỉ từ 4 - 6 tiếng là sẽ khỏi và truyền cho cháu một chai dịch. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian truyền dịch, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm mà cháu lại thấy mệt hơn..." - bà Mai kể lại với giọng đầy đau xót.

Theo lời bà Mai, khi chị Thảo yêu cầu bác sĩ Chuyên (người điều trị trực tiếp) tiêm truyền để mau khỏi, bác sĩ lại trả lời một câu... nghe sao mà kỳ thế này: "Vào ngày nghỉ, bảo hiểm y tế không chi trả chi phí điều trị nên phải đợi đến thứ 2 mới có thuốc tiêm truyền và tiếp tục châm cứu. Nếu bây giờ tiêm thuốc vào sẽ bị dị ứng tiếp".

Ủa??? Nghe sao mà không ổn quá vậy mọi người ơi!

Gia đình hỏi thêm thì bác sĩ chỉ nói là "để theo dõi thêm". Đến ngày 24/6, các bác sĩ vẫn bảo cứ nằm theo dõi trong vòng 72 tiếng là khỏi.

c2a930f401e9c62f7b37.jpg


Plot twist đau lòng!

Đến ngày 25/6, gia đình làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo BV (gồm Giám đốc BVĐK tỉnh, bác sĩ Trưởng khoa Y học cổ truyền và bác sĩ điều trị). Gia đình yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân nhưng phía BV trả lời rằng... không rõ nguyên nhân

Còn shock hơn nữa là khi Giám đốc hỏi về kết quả chụp X-quang, xét nghiệm thì bác sĩ điều trị trả lời rằng... chưa lấy kết quả!

"Vậy tôi xin hỏi: Con tôi vào viện từ ngày 23/6 nhưng bác sĩ không chịu đi lấy kết quả xét nghiệm, chưa kết luận chính xác bệnh tình như thế nào mà đã tiêm 1 mũi không biết thuốc gì. Như vậy có đúng quy trình khám chữa bệnh không?" - bà Mai bức xúc hỏi. Câu hỏi này đúng quá đúng luôn ạ!

Quyết định xuống Hà Nội

Thấy tình trạng không khá lên, gia đình quyết định xin chuyển chị Thảo xuống BV Bạch Mai. Nhưng phía BV Hà Giang lại từ chối hỗ trợ với lý do "gia đình tự ý chuyển viện nên phía BV không hỗ trợ tiền xe cấp cứu, nhân viên y tế đi cùng trong đêm 25/6". Hic

315025aee286205580cf.jpg


Hiện chị Thảo đang được điều trị tại khoa Thần kinh nhiễm khuẩn - BV Bạch Mai. Đến chiều 3/7, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao chị lại bị liệt nửa người.

Ai là chị Thảo?

Được biết, chị Thảo đang là giáo viên dạy âm nhạc của trường Mầm non xã Đạo Đức, hát hay, múa đẹp, là cô giáo năng nổ và tích cực tham gia các phong trào của xã, huyện. 35 tuổi, chị một mình làm lụng nuôi con trai đang học lớp 7. Mọi chi phí học tập, sinh hoạt của hai mẹ con đều phụ thuộc vào đồng lương giáo viên của chị.

Từ lúc không thể tự đứng trên đôi chân của mình, chị Thảo chỉ biết khóc và cứ thế rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng tột độ. Mọi sinh hoạt của chị đều phải dựa vào người thân. Thương quá đi mất

75a471a3bc4406dc731d.jpg


Bộ Y tế vào cuộc!

Ngày 4/7, Cục Quản lý khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang yêu cầu xử lý và làm rõ sự việc.

Cục yêu cầu Sở Y tế Hà Giang khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với BV Bạch Mai xác định nguyên nhân gây liệt nửa người của chị Hồ Thị Thảo. Đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và nghiêm khắc xử lý (nếu có sai phạm).

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top