Lúc đang thu dọn quần áo cho một bé gái, cô Vũ bỗng thấy có thứ gì đó rơi ra từ túi xách. Cô nhặt lên với thiện ý muốn trả lại cho học trò nhưng khi nhìn thấy thứ đó thì... đứng hình luôn á!
Nuôi con đi học mẫu giáo là cả một "cuộc chiến tâm lý" với nhiều phụ huynh đó nha. Lo con ăn không đủ no, sợ bị bạn bắt nạt, hay cô giáo chẳng chăm sóc chu đáo... Vô vàn nỗi lo khiến ba mẹ đôi khi hành xử "hơi quá tay", mất niềm tin vào cô giáo và phối hợp không đúng cách.
Hậu quả là cả 3 bên - nhà trường, cha mẹ và học sinh - đều thấy bí bách. Cô giáo thì cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Ba mẹ thì lo sốt vó còn các bé thì không học được cách tự lập. Câu chuyện gần đây ở Trung Quốc chính là case điển hình luôn!
Cô Vũ Đình là giáo viên mầm non siêu mê nghề và tận tâm với trẻ. Nhiều năm đứng lớp, cô toàn nhận được feedback tích cực từ phụ huynh nhờ sự chu đáo của mình. Thế mà một sự việc tuần trước khiến cô Vũ tổn thương nặng nề.
Chuyện là hôm đó, lúc cô Vũ đang gấp gọn quần áo cho một bé gái thì bỗng có vật lạ rơi ra từ túi xách. Cô định nhặt trả lại cho học trò nhưng khi cầm lên xem thì... mặt mày tái mét. Hoá ra đó là một chiếc máy ghi âm đó các bạn ơi!
Ba mẹ của bé gái này vẫn chưa yên tâm, sợ con mình gặp chuyện gì ở trường nên lén lút ghi âm mọi lời nói của cô giáo. Quá sốc và cảm thấy bị xúc phạm, cô Vũ đã bật khóc và mang chiếc máy ghi âm lên phòng hiệu trưởng, mong nhà trường sẽ trao đổi với phụ huynh.
Nhưng mà mẹ của bé gái kia lại cho rằng mình không làm gì sai và nhà trường đang "làm lớn chuyện". Cô Vũ buồn đến mức có suy nghĩ bỏ việc luôn. Cuối cùng, nhà trường quyết định không nhận bé gái đó vào lớp nữa. Phụ huynh của em cũng tỏ thái độ "thôi không cần" và lập tức chuyển trường cho con.
Điều này khiến cô Vũ Đình vô cùng buồn rầu. Bởi cô luôn tin rằng, chỉ cần mình làm việc chăm chỉ, quan tâm đến học trò hết mình thì sẽ nhận lại được sự tôn trọng từ phụ huynh.
Thực tế có rất nhiều phụ huynh thích "theo dõi sát nút" giáo viên 24/7. Không ít ba mẹ cho con đi học mẫu giáo, rồi vì công việc nhàn hạ nên cứ muốn biết tình hình của con ở lớp ra sao.
Với những lớp không có camera giám sát, họ liên tục spam tin nhắn và gọi điện yêu cầu cô giáo gửi ảnh con. Còn nếu lớp có camera, họ check trực tiếp qua app trên điện thoại. Chỉ cần thấy cô giáo làm gì không vừa mắt, những phụ huynh này lập tức gọi điện phàn nàn ngay.
Mỗi cô giáo thường phải chăm cả chục đứa trẻ cơ mà. Việc thường xuyên bị phụ huynh "quấy rầy" như vậy sẽ khiến họ stress, không thể tập trung làm việc. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là các bé mà thôi...
Nguồn: kenh14.vn