FanLemonHN
Member
Tưởng gửi con đi học là xong, ai ngờ phụ huynh còn phải đối mặt với cả núi drama khác nữa chứ
Mầm non vốn được tạo ra để các bé được vui chơi, phát triển toàn diện, nhưng đôi khi nó lại biến thành "chiến trường" khiến phụ huynh phải đi như đi trên dây. Gửi con đến trường, đủ thứ phải lo: ăn uống thế nào, vệ sinh ra sao, học hành có tốt không... Chưa kể còn phải khéo léo duy trì mối quan hệ với cô giáo nữa, vì sợ một câu nói sai là ảnh hưởng đến cách con mình được đối xử ở trường
Tiểu Chi (Trung Quốc) ban đầu rất satisfied với cô Lý - cô giáo chủ nhiệm của con trai mình. Cô Lý chăm con chu đáo, nói chuyện với phụ huynh thì thân thiện hết nấc. Nhưng plot twist đến rất bất ngờ!
Vào dịp giáp Tết vừa rồi, cô Lý bắt đầu than thở vu vơ kiểu: "Giờ kiếm tiền khó ghê", "Ai mà chẳng có lúc túng thiếu"... Nghe có vẻ vô tình nhưng Tiểu Chi đã thấy sus rồi đấy
Rồi một tối đẹp trời, cô Lý nhắn tin thẳng: cho vay 30.000 tệ (~105 triệu đồng), hứa cuối tháng trả. Ơ kìa, plot twist gì đây???
Tiểu Chi lúng túng vô cùng. Cho vay thì tiền đâu mà cho (chưa kể không thân đến thế), không cho vay thì sợ con bị đối xử khác. Khó quá trời ơi!
Nhưng chị này xử lý cực kỳ thông minh: "Cô mới bị hack tài khoản à?". Cô Lý cũng nhanh trí: "Ừ, đúng vậy". Xong, đôi bên hiểu ngầm luôn
Sáng hôm sau, cả hai đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Con trai Tiểu Chi vẫn đi học bình thường, mẹ thì thở phào nhẹ nhõm vì đã pass được màn khó này!
Story được đăng lên mạng, netizen phải trầm trồ khen ngợi EQ của mẹ trẻ này. Nhưng cũng nhiều người băn khoăn: nếu gặp tình huống tương tự thì nên làm sao đây? Hay xa hơn, làm thế nào để giữ mối quan hệ tốt với thầy cô?
Thầy cô đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, nên việc duy trì mối quan hệ tốt là cần thiết. Nhưng quan hệ quá xa hay quá gần đều không ổn, phải biết giữ khoảng cách vừa phải mới đúng!
**Phụ huynh cần biết giới hạn của mình:**
- **Đừng dễ dàng cho giáo viên vay tiền:** Mối quan hệ này là hợp tác chứ không phải bạn thân. Vay mượn tiền bạc dễ sinh ra drama không đáng có lắm
- **Đừng mù quáng tặng quà hay xu nịnh:** Một số phụ huynh sẵn sàng chi mạnh tay để con được ưu ái. Điều này vừa tạo sự bất công, vừa khiến phụ huynh khác khó chịu.
- **Đừng hạ thấp bản thân quá mức:** Kiểu "Em xin phép hỏi nhỏ", "Em cúi đầu cảm ơn cô" nghe sao mà thấy sến quá vậy Lại còn vô tình tạo ra sự phân biệt đối xử nữa chứ.
**Giáo viên cũng phải biết giữ giới hạn:**
- **Phải đối xử công bằng với tất cả các bé:** Không thể phân biệt đối xử dựa trên thái độ của phụ huynh được nhé!
- **Không nên vay tiền hoặc gợi ý tặng quà từ phụ huynh:** Dù lý do gì đi nữa, việc này khiến phụ huynh lo lắng và mất niềm tin. Khó khăn thật thì nên tìm sự hỗ trợ từ nhà trường hoặc tổ chức khác.
- **Giữ vững đạo đức nghề nghiệp:** Chỉ khi giữ vững nguyên tắc, giáo viên mới nhận được sự tôn trọng thực sự.
Nói chung là mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên không phải kiểu khách hàng - người bán hàng, cũng không phải bạn thân, mà là quan hệ hợp tác vì sự phát triển của trẻ thôi nha!
**Tips giữ mối quan hệ tốt đẹp cho phụ huynh:**
- Quan tâm đến sự phát triển của con, thường xuyên trao đổi với giáo viên nhưng đừng can thiệp quá sâu vào cách thầy cô dạy bé.
- Giữ thái độ khách quan, không cần tâng bốc hay xu nịnh trong nhóm phụ huynh cho mệt
- Biểu lộ lòng biết ơn đúng cách, ví dụ: nhân Ngày Nhà giáo, có thể tặng thiệp do bé tự vẽ, thay vì quà đắt tiền.
- Nếu giáo viên có yêu cầu không hợp lý, hãy từ chối một cách tế nhị và khéo léo như Tiểu Chi đã làm!
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn
Mầm non vốn được tạo ra để các bé được vui chơi, phát triển toàn diện, nhưng đôi khi nó lại biến thành "chiến trường" khiến phụ huynh phải đi như đi trên dây. Gửi con đến trường, đủ thứ phải lo: ăn uống thế nào, vệ sinh ra sao, học hành có tốt không... Chưa kể còn phải khéo léo duy trì mối quan hệ với cô giáo nữa, vì sợ một câu nói sai là ảnh hưởng đến cách con mình được đối xử ở trường
Tiểu Chi (Trung Quốc) ban đầu rất satisfied với cô Lý - cô giáo chủ nhiệm của con trai mình. Cô Lý chăm con chu đáo, nói chuyện với phụ huynh thì thân thiện hết nấc. Nhưng plot twist đến rất bất ngờ!
Vào dịp giáp Tết vừa rồi, cô Lý bắt đầu than thở vu vơ kiểu: "Giờ kiếm tiền khó ghê", "Ai mà chẳng có lúc túng thiếu"... Nghe có vẻ vô tình nhưng Tiểu Chi đã thấy sus rồi đấy
Rồi một tối đẹp trời, cô Lý nhắn tin thẳng: cho vay 30.000 tệ (~105 triệu đồng), hứa cuối tháng trả. Ơ kìa, plot twist gì đây???
Tiểu Chi lúng túng vô cùng. Cho vay thì tiền đâu mà cho (chưa kể không thân đến thế), không cho vay thì sợ con bị đối xử khác. Khó quá trời ơi!
Nhưng chị này xử lý cực kỳ thông minh: "Cô mới bị hack tài khoản à?". Cô Lý cũng nhanh trí: "Ừ, đúng vậy". Xong, đôi bên hiểu ngầm luôn
Sáng hôm sau, cả hai đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Con trai Tiểu Chi vẫn đi học bình thường, mẹ thì thở phào nhẹ nhõm vì đã pass được màn khó này!
Story được đăng lên mạng, netizen phải trầm trồ khen ngợi EQ của mẹ trẻ này. Nhưng cũng nhiều người băn khoăn: nếu gặp tình huống tương tự thì nên làm sao đây? Hay xa hơn, làm thế nào để giữ mối quan hệ tốt với thầy cô?
Thầy cô đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, nên việc duy trì mối quan hệ tốt là cần thiết. Nhưng quan hệ quá xa hay quá gần đều không ổn, phải biết giữ khoảng cách vừa phải mới đúng!
**Phụ huynh cần biết giới hạn của mình:**
- **Đừng dễ dàng cho giáo viên vay tiền:** Mối quan hệ này là hợp tác chứ không phải bạn thân. Vay mượn tiền bạc dễ sinh ra drama không đáng có lắm
- **Đừng mù quáng tặng quà hay xu nịnh:** Một số phụ huynh sẵn sàng chi mạnh tay để con được ưu ái. Điều này vừa tạo sự bất công, vừa khiến phụ huynh khác khó chịu.
- **Đừng hạ thấp bản thân quá mức:** Kiểu "Em xin phép hỏi nhỏ", "Em cúi đầu cảm ơn cô" nghe sao mà thấy sến quá vậy Lại còn vô tình tạo ra sự phân biệt đối xử nữa chứ.
**Giáo viên cũng phải biết giữ giới hạn:**
- **Phải đối xử công bằng với tất cả các bé:** Không thể phân biệt đối xử dựa trên thái độ của phụ huynh được nhé!
- **Không nên vay tiền hoặc gợi ý tặng quà từ phụ huynh:** Dù lý do gì đi nữa, việc này khiến phụ huynh lo lắng và mất niềm tin. Khó khăn thật thì nên tìm sự hỗ trợ từ nhà trường hoặc tổ chức khác.
- **Giữ vững đạo đức nghề nghiệp:** Chỉ khi giữ vững nguyên tắc, giáo viên mới nhận được sự tôn trọng thực sự.
Nói chung là mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên không phải kiểu khách hàng - người bán hàng, cũng không phải bạn thân, mà là quan hệ hợp tác vì sự phát triển của trẻ thôi nha!
**Tips giữ mối quan hệ tốt đẹp cho phụ huynh:**
- Quan tâm đến sự phát triển của con, thường xuyên trao đổi với giáo viên nhưng đừng can thiệp quá sâu vào cách thầy cô dạy bé.
- Giữ thái độ khách quan, không cần tâng bốc hay xu nịnh trong nhóm phụ huynh cho mệt
- Biểu lộ lòng biết ơn đúng cách, ví dụ: nhân Ngày Nhà giáo, có thể tặng thiệp do bé tự vẽ, thay vì quà đắt tiền.
- Nếu giáo viên có yêu cầu không hợp lý, hãy từ chối một cách tế nhị và khéo léo như Tiểu Chi đã làm!
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn