UBND phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) vừa có báo cáo chính thức về vụ việc cô giáo mầm non bị tố mang sữa của học sinh về nhà rồi... rao bán trên mạng xã hội. Nghe mà sốc luôn á!
Theo báo cáo, drama này xảy ra tại Lớp mầm non độc lập B.M 2, thuộc khu phố Phước Thuận.
Chiều 21/7, ngay sau khi nhận được phản ánh từ phụ huynh, chủ cơ sở đã gấp rút mời cô giáo liên quan là bà N.T.H. cùng phụ huynh lên làm việc để làm rõ sự tình.
Tại buổi làm việc, bà N.T.H. đã thú nhận phụ huynh có gửi 2 hộp sữa cho bé, nhưng chỉ cho con uống 1 hộp vào buổi sáng, còn hộp sữa còn lại thì bà tự ý... mang về nhà. Vậy là nhận luôn rồi đó!
Sau khi ghi nhận lời khai, chủ cơ sở đã lập biên bản và quyết định cho bà N.T.H. thôi việc ngay trong ngày. Đại diện cơ sở cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý, cam kết chấn chỉnh để không xảy ra chuyện tương tự nữa, đồng thời đã bố trí giáo viên khác đảm nhận lớp.
Trước đó, vụ việc gây sốt trên mạng xã hội sau khi một phụ huynh đăng bài tố số sữa gửi cho con có dấu hiệu bị mang ra ngoài bán.
Theo phản ánh của phụ huynh, mỗi sáng gia đình đưa con đến lớp khoảng 7h30 và đón về lúc 10h. Mỗi ngày, phụ huynh gửi cho con 2 hộp sữa và 3 chiếc tã. Khi đón trẻ, số sữa và tã đều không còn, cô giáo giải thích là đã dùng hết cho bé rồi.
Nhưng plot twist ở đây nè! Sau đó phụ huynh phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội đăng bán nhiều loại sữa hộp dành cho trẻ nhỏ. Nghi ngờ trong số đó có những hộp sữa của con mình vì có ký hiệu nhận diện riêng (phụ huynh này cẩn thận thật đấy ), nên đã liên hệ với quản lý cơ sở mầm non để phản ánh. Từ đó dẫn đến việc xác minh và xử lý cô giáo liên quan.
Một lời nhắc nhở cho các phụ huynh: nên để ý kỹ đồ dùng của con nhé!
Nguồn: techz.vn