Cô giáo mầm non bị chém tử vong vì từ chối tình cảm của gã hàng xóm

Han024842

New member
d3508bb84905546bb8be.jpg


Sau khi chém chị Chung 11 nhát dao khiến nạn nhân gục chết ngay tại nhà, ông Sơn khóa cửa rồi mang chìa khóa lên công an đầu thú luôn.

Ngày 4/7, người thân, đồng nghiệp cùng bà con lối xóm đã tổ chức tang lễ cho chị Dương Thị Chung (48 tuổi, trú xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), người bị sát hại dã man bằng 11 nhát dao ngay tại nhà riêng của mình.

be6989ec36c6298cc333.jpg


Theo người thân của nạn nhân, chị Chung ra trường đi dạy hợp đồng đã hơn 20 năm và mới được biên chế được hơn 1 năm nay tại Trường mầm non Phú Sơn (huyện Tân Kỳ). Cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc, thường xuyên bị bạo hành gia đình từ người chồng vũ phu, nên hai vợ chồng chị Chung đã quyết định ly hôn với nhau từ năm 2007.

Từ đó đến giờ, mặc dù có nhiều người qua lại ngỏ ý muốn làm bạn đời nhưng vì thương con nên chị vẫn ở vậy một mình. Ít năm gần đây, 2 đứa con của nữ giáo viên này vào miền Nam lập nghiệp nên chị Chung chỉ ở nhà một mình.

Theo chính quyền xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ), nghi can Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hợp) từng vào miền Nam làm ăn rồi lấy vợ ở đó. Hai vợ chồng sống với nhau gần 20 năm nhưng vẫn không có con. Sau nhiều mâu thuẫn, Sơn bỏ về quê, sống cùng với vợ chồng người anh cả tại xã Nghĩa Đồng.

Hơn 2 tháng trước, Sơn tình cờ gặp và làm quen với chị Chung trong một lần qua xã Nghĩa Hợp hái lá cho dê. Từ bạn bè cùng cảnh ngộ, ông Sơn bắt đầu cảm mến và nhiều lần ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với chị Chung nhưng đều bị từ chối cho đến ngày xảy ra trọng án.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 3/7, Sơn mang theo chìa khóa nhà tới Công an huyện Tân Kỳ đầu thú và khai đã sát hại chị Chung tại nhà riêng. Khi lực lượng chức năng có mặt thì cửa nhà chị Chung đang khóa ngoài cẩn thận.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top