Sáng hôm qua (7/5), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái (SN 1980, Hà Nội) 8 năm tù giam vì tội mua bán người. Nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Chuyện là thế này: dù đã có vợ rồi nhưng anh Thái này vẫn làm quen và tán tỉnh chị Quàng Thị Dần (SN 1988, Sơn La) - một cô giáo đang dạy ở trường mầm non tư thục tại quận Đống Đa. Kiểu này gọi là "ăn miếng trả miếng" mà lại còn độc hại hơn!
Vì đã bàn bạc với mẹ vợ là Lục Thị Vân (đang sống ở Trung Quốc) từ trước, nên ngày 17/9/2011, anh Thái đã lừa rủ chị Dần sang Trung Quốc với lý do đi bán hàng. Nghe hợp lý nhỉ? Nhưng mà không!
Sau 3 ngày ở nhà mẹ vợ Thái, chị Dần đã bị Lục Thị Vân bán cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. Trời ơi, nghĩ mà tức á!
May mắn thay, ngay sau đó chị Dần phải phẫu thuật vì bị đau ruột thừa, nên người đàn ông Trung Quốc kia đã cho chị về nước... Cái "may" trong cái "rủi" đây rồi!
Ngày 14/11/2011, chị Dần đã làm đơn tố cáo hành vi buôn người của "bạn trai" này đến cơ quan công an. Làm đúng rồi chị ơi!
Với hành vi này, Nguyễn Văn Thái bị VKSND TP Hà Nội quy kết phạm vào tội mua bán người, theo khoản 2, Điều 119 BLHS. Cùng với đó, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cho bị hại theo quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn