Dạo này giới phụ huynh Trung Quốc lại nổi như sấm nổ như bão vì chuyện... dress code của giáo viên rồi các bạn ơi! Mà lần này thì thật sự không phải kiểu "soi" quá đà đâu nhé, vì outfit của cô giáo này thực sự đã vượt quá giới hạn luôn á!
Tại một trường THPT ở Trung Quốc, một cô giáo trẻ đã khiến cả trường "đứng hình" khi xuất hiện với combo: áo phao ngắn cũn + chân váy jeans siêu ngắn + tất ren lưới. Giống kiểu... đi club hơn là đi dạy ấy Cộng đồng mạng nước này liền gắn ngay tag "phản cảm" và "thiếu tôn trọng nghề nghiệp" cho màn mix đồ này luôn.
Plot twist là đây không phải lần đầu cô này "làm loạn" đâu nha! Trước đó còn từng mặc quần yoga bó sát - kiểu chỉ nên để trong phòng gym thôi - lên lớp cơ đó
Cô giáo này còn bào chữa là "tự do cá nhân", nhưng hello??? Quần yoga hay tất lưới kiểu gì mà mặc trước mặt mấy đứa học sinh đang tuổi dậy thì nhạy cảm thế kia? Câu "Lần này mặc thế là kín rồi" của cô giáo càng khiến netizen Trung "giận tím người" vì sự lệch chuẩn nghiêm trọng này.
Đáng lo nhất là các bạn nam trong lớp giờ "không dám ngẩng đầu nhìn bảng" vì quá bối rối và xấu hổ luôn á Tức là thay vì focus vào bài giảng thì giờ các em lại bị... xao nhãng bởi outfit của cô. Đây chính là cái gọi là "bản mạt đảo trí" (ưu tiên lung tung) đáng báo động đấy!
Việc giáo viên chăm phô diễn hình thể trên bục giảng hơn là truyền đạt kiến thức thực chất là hành vi ích kỷ, ưu tiên cái tôi cá nhân hơn quyền lợi học tập của học sinh mà
Dù trường công hay tư ở Trung Quốc, bục giảng phải là nơi truyền thụ tri thức chứ không phải sàn diễn thời trang hay nơi câu view đâu nha! Giá trị của nhà giáo nằm ở kiến thức và đạo đức chứ không phải ở độ ngắn của váy hay kiểu tất gì đó cả
Nguồn: gamek.vn
Tại một trường THPT ở Trung Quốc, một cô giáo trẻ đã khiến cả trường "đứng hình" khi xuất hiện với combo: áo phao ngắn cũn + chân váy jeans siêu ngắn + tất ren lưới. Giống kiểu... đi club hơn là đi dạy ấy Cộng đồng mạng nước này liền gắn ngay tag "phản cảm" và "thiếu tôn trọng nghề nghiệp" cho màn mix đồ này luôn.
Plot twist là đây không phải lần đầu cô này "làm loạn" đâu nha! Trước đó còn từng mặc quần yoga bó sát - kiểu chỉ nên để trong phòng gym thôi - lên lớp cơ đó
Cô giáo này còn bào chữa là "tự do cá nhân", nhưng hello??? Quần yoga hay tất lưới kiểu gì mà mặc trước mặt mấy đứa học sinh đang tuổi dậy thì nhạy cảm thế kia? Câu "Lần này mặc thế là kín rồi" của cô giáo càng khiến netizen Trung "giận tím người" vì sự lệch chuẩn nghiêm trọng này.
Đáng lo nhất là các bạn nam trong lớp giờ "không dám ngẩng đầu nhìn bảng" vì quá bối rối và xấu hổ luôn á Tức là thay vì focus vào bài giảng thì giờ các em lại bị... xao nhãng bởi outfit của cô. Đây chính là cái gọi là "bản mạt đảo trí" (ưu tiên lung tung) đáng báo động đấy!
Việc giáo viên chăm phô diễn hình thể trên bục giảng hơn là truyền đạt kiến thức thực chất là hành vi ích kỷ, ưu tiên cái tôi cá nhân hơn quyền lợi học tập của học sinh mà
Dù trường công hay tư ở Trung Quốc, bục giảng phải là nơi truyền thụ tri thức chứ không phải sàn diễn thời trang hay nơi câu view đâu nha! Giá trị của nhà giáo nằm ở kiến thức và đạo đức chứ không phải ở độ ngắn của váy hay kiểu tất gì đó cả
Nguồn: gamek.vn