Cô giáo trẻ mê chụp ảnh đã tự tay dựng photobooth Noel mini ngay tại lớp học, tạo cơn sốt với những khoảnh khắc đáng yêu của các bé lớp 1
Dạo gần đây, trào lưu chụp ảnh photobooth đang hot rần rần ở các trung tâm thương mại, khu vui chơi và được hội mê sống ảo đặc biệt yêu thích. Photobooth giống như studio mini mini, có máy ảnh tự động, góc chụp riêng biệt, đầy phụ kiện cute lụi tim, outfit đa dạng và nhận ảnh in ngay sau khi chụp luôn nha.
Trần Thùy Linh (sinh năm 2001), cô giáo tiểu học đang dạy học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Kim Đồng (TP.HCM), cũng là một "tín đồ" photobooth chính hiệu. Mới đây thôi, trong một buổi đi chơi cùng hội bạn thân, Thùy Linh có dịp check-in photobooth theo concept Giáng sinh và cực kỳ ưng những tấm hình.
Cô giáo trẻ nảy ra ý tưởng muốn tổ chức buổi chụp ảnh tương tự cho đám học trò cưng của mình. Tuy nhiên, việc dẫn cả lớp đông nghịt đến các điểm chụp photobooth bên ngoài thì hơi khó thực hiện. Vì vậy, Thùy Linh quyết định "mang" photobooth về lớp học luôn, tổ chức một buổi chụp ảnh Giáng sinh dành riêng cho các bé.
Nghĩ là làm ngay, Thùy Linh nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Cô mua các phụ kiện như mũ Noel, kính mắt, băng đô hình cây thông, tuần lộc, người tuyết ở nhà sách. Cô tự thiết kế các khung ảnh theo chủ đề Giáng sinh với tone màu chủ đạo xanh lá, đỏ và trắng. Nhờ thành thạo các app chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh, cô giáo trẻ chỉ mất khoảng một tiếng để hoàn thiện ba mẫu khung ảnh khác nhau luôn.
Tại phòng học, cô tận dụng một góc bảng để treo phụ kiện, setup chân đỡ điện thoại trước bục giảng, biến lớp học quen thuộc thành "phòng chụp ảnh" mini cực chill. Trước giờ học, Thùy Linh đến lớp sớm để hoàn tất khâu chuẩn bị, tạo bất ngờ cho đám học trò nhí.
Buổi chụp ảnh được tổ chức vào ngày 12/12, tranh thủ trong các giờ ra chơi để không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa. Lớp học có 42 bé, nên phải qua 4 tiết ra chơi mới chụp xong cho các em.
Trong buổi chụp, cô giáo Thùy Linh vào vai "chủ tiệm photobooth", chụp ảnh cho học sinh. Các bé học sinh trở thành những "vị khách nhí", lần lượt đến khu vực góc bảng để chọn phụ kiện mình yêu thích rồi đi về phía máy ảnh, tạo dáng trước ống kính thật tự tin.
Sau khi chụp, ảnh được in ra, ép plastic cẩn thận. Thùy Linh gửi tặng những tấm ảnh cho các em vào đúng ngày Noel, kèm theo những món quà nhỏ nữa đó.
Các bé học sinh tỏ ra cực kỳ thích thú và hào hứng với buổi chụp ảnh trước thềm Giáng sinh này.
Sau buổi chụp hình với nhiều khoảnh khắc đáng yêu vô cùng, có một câu nói của học sinh khiến Thùy Linh có nhiều suy nghĩ: "Con ước gì năm nào cũng được chụp ảnh Noel như vậy". Hết năm học, các bé sẽ lên lớp 2 và thay đổi giáo viên, nên khi nghe câu nói ấy, Thùy Linh vừa vui vừa buồn vì nghĩ đến khoảnh khắc chia tay
Nguồn: kenh14.vn
Dạo gần đây, trào lưu chụp ảnh photobooth đang hot rần rần ở các trung tâm thương mại, khu vui chơi và được hội mê sống ảo đặc biệt yêu thích. Photobooth giống như studio mini mini, có máy ảnh tự động, góc chụp riêng biệt, đầy phụ kiện cute lụi tim, outfit đa dạng và nhận ảnh in ngay sau khi chụp luôn nha.
Trần Thùy Linh (sinh năm 2001), cô giáo tiểu học đang dạy học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Kim Đồng (TP.HCM), cũng là một "tín đồ" photobooth chính hiệu. Mới đây thôi, trong một buổi đi chơi cùng hội bạn thân, Thùy Linh có dịp check-in photobooth theo concept Giáng sinh và cực kỳ ưng những tấm hình.
Cô giáo trẻ nảy ra ý tưởng muốn tổ chức buổi chụp ảnh tương tự cho đám học trò cưng của mình. Tuy nhiên, việc dẫn cả lớp đông nghịt đến các điểm chụp photobooth bên ngoài thì hơi khó thực hiện. Vì vậy, Thùy Linh quyết định "mang" photobooth về lớp học luôn, tổ chức một buổi chụp ảnh Giáng sinh dành riêng cho các bé.
Nghĩ là làm ngay, Thùy Linh nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Cô mua các phụ kiện như mũ Noel, kính mắt, băng đô hình cây thông, tuần lộc, người tuyết ở nhà sách. Cô tự thiết kế các khung ảnh theo chủ đề Giáng sinh với tone màu chủ đạo xanh lá, đỏ và trắng. Nhờ thành thạo các app chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh, cô giáo trẻ chỉ mất khoảng một tiếng để hoàn thiện ba mẫu khung ảnh khác nhau luôn.
Tại phòng học, cô tận dụng một góc bảng để treo phụ kiện, setup chân đỡ điện thoại trước bục giảng, biến lớp học quen thuộc thành "phòng chụp ảnh" mini cực chill. Trước giờ học, Thùy Linh đến lớp sớm để hoàn tất khâu chuẩn bị, tạo bất ngờ cho đám học trò nhí.
Buổi chụp ảnh được tổ chức vào ngày 12/12, tranh thủ trong các giờ ra chơi để không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa. Lớp học có 42 bé, nên phải qua 4 tiết ra chơi mới chụp xong cho các em.
Trong buổi chụp, cô giáo Thùy Linh vào vai "chủ tiệm photobooth", chụp ảnh cho học sinh. Các bé học sinh trở thành những "vị khách nhí", lần lượt đến khu vực góc bảng để chọn phụ kiện mình yêu thích rồi đi về phía máy ảnh, tạo dáng trước ống kính thật tự tin.
Sau khi chụp, ảnh được in ra, ép plastic cẩn thận. Thùy Linh gửi tặng những tấm ảnh cho các em vào đúng ngày Noel, kèm theo những món quà nhỏ nữa đó.
Các bé học sinh tỏ ra cực kỳ thích thú và hào hứng với buổi chụp ảnh trước thềm Giáng sinh này.
Sau buổi chụp hình với nhiều khoảnh khắc đáng yêu vô cùng, có một câu nói của học sinh khiến Thùy Linh có nhiều suy nghĩ: "Con ước gì năm nào cũng được chụp ảnh Noel như vậy". Hết năm học, các bé sẽ lên lớp 2 và thay đổi giáo viên, nên khi nghe câu nói ấy, Thùy Linh vừa vui vừa buồn vì nghĩ đến khoảnh khắc chia tay
Nguồn: kenh14.vn