Sau khi vụ việc cô giáo Bắc Giang bị kẻ xấu phát tán ảnh riêng tư được đăng tải, team biên tập nhận được vô số phản hồi trái chiều từ netizen. Có người chỉ trích gay gắt, nhưng cũng có người thấu hiểu và chia sẻ. Dưới đây là bài viết từ một độc giả ký tên Nguyễn Bích gửi tới tòa soạn.
"Dạo này lướt báo hay MXH đều thấy toàn thông tin về một cô giáo dạy Sử ở Bắc Giang bị lộ hình ảnh riêng tư. Chuyện lộ ảnh, clip nhạy cảm và bị lan truyền trên mạng giờ cũng không phải hiếm, nhưng lần này dư luận lại đặc biệt quan tâm, có lẽ vì nhân vật chính là một cô giáo.
Nhưng theo mình, dù cô ấy có là ai, người bình thường hay cô giáo thì việc sinh hoạt riêng tư là chuyện cá nhân, là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường của con người. Thật sự không hiểu sao lại có người lên giọng chỉ trích, mắng nhiếc cô ấy? Chắc chỉ những người có tâm hồn đen tối, tồi tệ mới buông lời phũ phàng như vậy với cô giáo tội nghiệp
Chắc nhiều người sẽ thắc mắc cô giáo ấy quay, chụp lại những hình ảnh riêng tư đó để làm gì? Nếu không quay, không chụp thì lấy gì để phát tán? Vấn đề này, theo mình, không thể phán xét được. Đó là chuyện riêng của gia đình người ta. Có luật nào quy định đã là cô giáo thì không được ghi lại những hình ảnh sinh hoạt riêng tư đâu, đúng không?
Mình rất ngạc nhiên là một số người lên án cô giáo này khá mạnh mẽ. Nào là "ghi hình lại khi quan hệ là tự bôi nhọ mình", nào là "cô giáo mà lại làm việc đồi trụy như thế". Nực cười hơn là còn có bạn căn cứ vào thông tin trên MXH thì quy ngay cho cô giáo này là "có vấn đề về nhân cách quá rõ ràng", "đưa đẩy tình cảm với người khác", "quan hệ không trong sáng"... Các bạn chỉ nhìn những mảnh ghép rời, không thấy được toàn bộ sự việc, không hiểu rõ câu chuyện nhà người ta nhưng phán xét như thể mình nắm rõ từ A-Z
Nếu phải chỉ trích ai đó trong vụ việc này, thì kẻ tung những bức ảnh nhạy cảm đó lên MXH mới chính là đối tượng đáng trách. Hắn chính là người đã lập facebook giả và phát tán ảnh nhạy cảm của cô giáo tội nghiệp ấy, khiến danh dự và uy tín của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn mới chính là người phải hứng chịu mọi lời chỉ trích, mắng nhiếc của dư luận.
Một vấn đề nữa mình không đồng ý với nhiều người, đó là có bạn cho rằng sau khi bị tung ảnh nhạy cảm, cô giáo này sẽ không còn đủ tư cách để đứng trên bục giảng nói về những lời hay ý đẹp, giảng dạy về đạo đức lẽ sống với học sinh nữa vì hình ảnh của cô trong mắt học sinh đã bị hoen ố. Thật sự nản với những suy nghĩ như vậy
Tại sao mọi người cứ thích dồn người ta đến đường cùng không có lối thoát vậy? Chẳng phải cô giáo Bắc Giang này đang là nạn nhân của một kẻ xấu hay sao? Bị tung ảnh riêng tư lên chốn công cộng đã khiến cô ấy suy sụp và xấu hổ lắm rồi, vì thế hãy ngừng những lời chỉ trích, những lời phán xét ác độc kia đi. Mong mọi người hãy tỉnh táo, nhìn nhận sự việc một cách khách quan, rõ ràng, tránh việc đẩy người vô tội đến chân tường.
Chỉ là vài ý kiến cá nhân nhưng mong để mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Xin cảm ơn!"
Diễn biến vụ việc gây chấn động:
- Cô giáo Bắc Giang bị tung ảnh nhạy cảm chính thức lên tiếng
- Công an vào cuộc vụ cô giáo Bắc Giang bị tung ảnh nhạy cảm
- Kẻ tung ảnh nhạy cảm của cô giáo Bắc Giang từng "khủng bố" lãnh đạo
- Lật tẩy trang facebook đăng ảnh riêng tư của cô giáo Bắc Giang
- Hé lộ thông tin về kẻ tung ảnh nhạy cảm của cô giáo Bắc Giang lên mạng
- Cô giáo bị tung ảnh nhạy cảm ở Bắc Giang là do kẻ khác chơi xấu
Nguồn: soha.vn