Cô giáo gửi ảnh lũ trẻ ngủ trưa vào group, phụ huynh xem xong phát điên: "Đóng tiền mà chăm kiểu gì thế này?"

ChangKitty6754

New member
Phụ huynh sau khi xem xong bức ảnh đồng loạt chất vấn giáo viên luôn đó các bạn ơi!

Khi con lên mẫu giáo, nhiều bố mẹ tưởng là được "giải phóng" rồi, cuối cùng cũng có thời gian cho bản thân sau mấy năm quẩn quanh bên con. Nhưng mà cái sự nhẹ nhõm đó chả được bao lâu, vì ngay lập tức lại phải lo đủ thứ: Con có ăn ngon không? Có quen cô quen bạn không? Lớp đông thế kia, liệu cô có kham nổi việc chăm từng đứa?

102bdc3987c6cc5455f5.jpg


Để cho yên tâm hơn, nhiều phụ huynh giờ đây kết bạn với giáo viên qua mạng xã hội, cập nhật tình hình con mỗi ngày qua tin nhắn, ảnh chụp hay video. Nghe thì có vẻ bình thường phết, cho đến khi một sự việc drama xảy ra tại một trường mầm non tư ở Trung Quốc.

Chỉ vì một bức ảnh ngủ trưa của lũ nhóc được gửi vào group chat phụ huynh, mà cô giáo chủ nhiệm đã khiến cả lớp phụ huynh nổi điên lên và chất vấn ầm ầm luôn!

Theo đó, cô giáo với thiện ý muốn các phụ huynh yên tâm, đã chụp mấy bức ảnh lũ bé đang ngủ trưa rồi share vào group chat của lớp. Trong ảnh, có bé ngủ ngon lành, có bé trằn trọc, chăn đắp lệch lạc này nọ.

0c88846a3b6ce45913b9.jpg


Tưởng đâu các bậc phụ huynh sẽ thấy yên tâm, ai ngờ chỉ vài phút sau, group chat đã dậy sóng với hàng loạt comment: "Cô ơi, sao con tôi không có chăn?", "Nhìn kìa, mấy bé kia chân trần hết rồi, lạnh thế này ốm mất!", "Đóng tiền bao nhiêu mà các cô chăm sóc kiểu này sao?"...

Không khí căng thẳng lên nhanh kinh khủng! Cô giáo vốn chỉ muốn làm phụ huynh yên lòng, thế mà lại bị chỉ trích gay gắt, thậm chí có người còn công kích cả năng lực và trách nhiệm của cô luôn.

Trên mạng xã hội, netizen cũng chia làm hai phe tranh luận sôi nổi. Một bên cho rằng đã đóng tiền gửi con rồi thì cha mẹ có quyền yêu cầu sự chăm sóc chu đáo nhất cho con. Bên còn lại thì cảm thông cho cô giáo, nói rằng lũ trẻ ngủ trưa hay trở mình đạp chăn là chuyện bình thường, không thể nào mỗi phút lại chỉnh sửa cho từng bé được.

Thực ra, tâm điểm của drama này không phải là việc đắp chăn, mà là nỗi lo sâu thẳm trong lòng bố mẹ khi phải giao con cho người khác chăm sóc. Ở nhà, bố mẹ biết rõ từng thói quen nhỏ nhất của con: thích nằm nghiêng bên nào, có sợ lạnh không, ăn no dễ trớ hay không. Nhưng ở trường, một cô giáo phải trông cả chục đứa trẻ, dù tận tâm thế nào cũng không thể chu toàn từng chi tiết được. Chính sự khác biệt đó khiến bố mẹ thấy lo lắng, dễ sinh nghi ngờ khi thấy con không được "chăm như ở nhà".

cfaf4a0ac37baaa4c720.jpg


Nhưng mà nỗi lo đó, thật ra cũng là một biểu hiện của tình yêu thương. Nó xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ, muốn con luôn ở trong vùng an toàn. Vấn đề là, để con thực sự trưởng thành, đôi khi bố mẹ phải học cách buông tay một chút.

Con không thể mãi sống trong vòng tay bố mẹ được. Tập cho con làm quen với môi trường tập thể chính là giúp con rèn tính tự lập đó! Nếu phát hiện vấn đề, hãy chọn cách nhắn riêng với cô giáo, lắng nghe và cùng tìm hướng giải quyết. Sự nóng vội, gay gắt trong nhóm phụ huynh chỉ khiến đôi bên thêm xa cách thôi.

Giáo viên không phải "người làm dịch vụ", mà là người đồng hành cùng bố mẹ trong hành trình nuôi dạy trẻ. Ngoài nỗ lực của phụ huynh, giáo viên cũng cần chú ý đến những chi tiết nhỏ để tránh hiểu lầm. Sự thấu hiểu giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp mọi việc trở nên suôn sẻ hơn nhiều nha!

Theo Sohu

ff76812a951f2e6adc9f.jpg


1f781e421b13eaf9eb9d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top