Học song bằng trong 4 năm nghe đã thấy "choáng" rồi, nhưng Đỗ Thị Phương Mai (sinh năm 2002) còn làm được nhiều điều đỉnh hơn thế nữa! Từ phóng viên trẻ đến cô giáo dạy tiếng Trung tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC), hành trình của chị là minh chứng sống cho câu "có chí thì nên"
Học bằng kép: Challenge không dành cho người yếu tim
Đỗ Thị Phương Mai "cân" luôn hai bằng đại học thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội: Báo chí (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ) chỉ trong vòng 4 năm. Nghe thôi đã thấy "respect"
Plot twist là ngành Báo chí ban đầu chỉ là nguyện vọng "phụ" của Mai khi đăng ký xét tuyển đại học. Nhưng may thay, sau khi trải nghiệm thực tế, cô bạn đã yêu luôn ngành này và có cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp.
Nhưng để có được thành tích này, Mai đã phải hy sinh gần như toàn bộ... cuối tuần của mình. Thứ Bảy và Chủ nhật từ 7h30 sáng đến 5h30 chiều đều dành cho văn bằng hai. Còn các ngày trong tuần? Tập trung full cho chương trình chính. "Gần như không có cuối tuần nào được nghỉ, mình chỉ có học và học", Mai tâm sự. Nghe mà thương luôn
Chưa kể áp lực từ lịch thi dày đặc! Đầu tháng thi trường này, cuối tháng thi trường kia, kiến thức chồng chất khiến Mai phải duy trì kỷ luật cực cao. Nhiều bạn đã chọn bỏ cuộc hoặc bảo lưu, nhưng với sự yêu thích và support tuyệt đối từ gia đình, Mai đã kiên trì đến cùng và "phá đảo" cả hai chương trình. Đúng nghĩa "main character energy"
Plot twist: Từ báo chí sang giảng đường
Sau khi tốt nghiệp, Phương Mai có hơn 1,5 năm làm phóng viên tại Báo Lao động Thủ đô. Công việc này giúp cô có nhiều trải nghiệm thú vị và mở rộng network xã hội đáng kể.
Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, cô quyết định "đổi nghề" sang giảng dạy tiếng Trung – lĩnh vực gắn liền với chuyên môn của mình. Hiện tại, Phương Mai đang là giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC), đồng thời vừa học Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Đúng là "học không ngừng nghỉ" luôn!
Theo Mai, quyết định này không chỉ giúp cô ổn định công việc mà còn theo đuổi đam mê truyền đạt tri thức. "Để sống có ích cho xã hội, trước hết phải hoàn thiện bản thân và làm tốt vai trò của mình", cô share. Đúng kiểu mindset của người trẻ thời đại mới
Lan tỏa yêu thương từ những việc nhỏ bé
Không chỉ dừng lại ở giảng đường, Phương Mai còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện. Nhận thấy nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học tiếng Trung, cô cùng hội bạn lập quỹ nhỏ và tổ chức các lớp học miễn phí.
Đối tượng mà nhóm hướng đến là trẻ em mồ côi, trẻ tại các làng SOS hoặc học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Các lớp học được xây dựng bài bản, giúp các em có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ và mở rộng cơ hội trong tương lai. Ngoài ra, cô còn tham gia vẽ tranh gây quỹ từ thiện, hỗ trợ chó mèo bị bỏ rơi và các chương trình cộng đồng tại địa phương. Thật sự là "role model" cho gen Z!
Là fan cứng của văn hóa truyền thống, Phương Mai còn tích cực góp mặt trong các lễ hội với nhiều vai trò khác nhau: vừa là phóng viên đưa tin, vừa tham gia các nghi lễ. Cô cũng theo học và hỗ trợ các thầy trong các hoạt động thư pháp tiếng Trung tại các chương trình như Hội chữ Xuân, Văn Miếu.
Hiện tại, trong vai trò giảng viên, Phương Mai mong muốn mang đến cho sinh viên cách tiếp cận ngôn ngữ một cách hệ thống, đồng thời góp phần hình thành tư duy làm việc linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của thời đại. "Những gì mình làm hôm nay cũng là cách để mình tri ân những điều đã nhận được từ gia đình, thầy cô và xã hội", cô nói. Xúc động quá đi mất
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn