TraTeen9760
New member
Trưa 24/11, ông Võ Thái Hòa - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã xác nhận với Báo Người Lao Động rằng đã chính thức tạm đình chỉ công tác cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Cô Thủy là giáo viên Trường THCS Duy Ninh, người đã có hành vi "chỉ đạo" cả lớp tát vào má một học sinh khiến em phải nhập viện. Nghiêm trọng quá mức luôn!
Theo ông Hòa chia sẻ: "Trước mắt chúng tôi tạm đình chỉ công tác với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, 2 tuần và lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc báo nêu. Sau khi có kết quả sẽ tùy mức độ để xử lý kỷ luật". Ông cũng cho biết thêm việc tạm đình chỉ là để cô Thủy suy xét lại bản thân vì những hành vi "không chuẩn" của giáo viên đối với học sinh và giúp ổn định tâm lý trước khi quay trở lại trường.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Theo phản ánh của Báo Người Lao Động sáng cùng ngày, sự việc xảy ra vào chiều 19/11. Em Hoàng Long N. (11 tuổi, học sinh lớp 6.2 - Trường THCS xã Duy Ninh) có lỡ miệng nói tục ngoài sân trường và bị đội cờ đỏ ghi vào sổ.
Thế là cô Thủy đưa ra hình phạt kinh hoàng: ép toàn bộ học sinh trong lớp tát liên tiếp vào má em N. Theo lời kể của em, tổng cộng em phải nhận tới 231 cái tát từ 23 bạn (mỗi bạn 10 cái) và thêm 1 tát từ cô chủ nhiệm nữa. Sau trận "tổng tấn công" này, em N. mặt mũi tím sưng, không nói được nên phải được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Em N. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Dinh Mười của huyện Quảng Ninh trong tình trạng hai má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt. Đến sáng 24/11, em đã ra viện nhưng chưa thể trở lại trường học vì tâm lý chưa ổn định. Hiểu mà, ai mà chịu được chuyện này chứ...
Lãnh đạo ngành giáo dục nói gì?
Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết bản thân ông cảm thấy "đau lòng" trước vụ việc này đối với ngành giáo dục tỉnh nhà. Sau khi báo chí phản ánh, ông đã chỉ đạo thuộc cấp xem xét xử lý trường hợp cô Thủy và khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, bảo đảm không lặp lại tình trạng trên.
Plot twist đây: Hóa ra trước đây lúc còn dạy ở trường THCS Hải Ninh, cô Thủy cũng từng có cách "giáo dục mạnh tay" khiến phụ huynh bức xúc. Cô vừa chuyển về công tác tại Trường THCS Duy Ninh được vài tháng thì lại xảy ra vụ việc đau lòng này.
Nguồn: kenh14.vn