Cô Nguyễn Thị Thúy sinh năm 1987, hiện đang là giáo viên dạy Văn tại trường THPT Chuyên Thái Bình. Tháng 6/2023, sau chuyến thăm nhà một học trò, cô nhận ra mình cần tạo ra một quỹ từ thiện để support những em học sinh khó khăn trong tỉnh. Thế là quỹ "Ước mơ xanh" ra đời từ đó. Tháng 6 vừa rồi đánh dấu tròn 1 năm quỹ được thành lập nha!
Đứng trên bục giảng nhiều năm, cô Nguyễn Thị Thúy đã chứng kiến biết bao câu chuyện đặc biệt của các em học trò. Trước những hoàn cảnh ấy, cô luôn cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ hết mình. Quyết định lập quỹ "Ước mơ xanh" của cô đến ngay sau khi chứng kiến chuyện không may của một em học sinh tại Vũ Thư. Cô nghĩ rằng, một quỹ từ thiện có tôn chỉ hoạt động rõ ràng, có quy tắc sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và được nhiều người biết đến hơn. Có vậy thì quỹ mới tiếp cận được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mà!
Vun đắp ước mơ cho các em học trò nghèo
Với cô, việc thành lập quỹ không phải điều gì quá đắn đo hay trăn trở lắm đâu. Từ trước khi có quỹ, cô đã thường xuyên tìm đến và giúp đỡ những mảnh đời đặc biệt rồi. Tên quỹ gửi gắm biết bao tâm tư của cô: "Ước mơ xanh – từ cái tên thôi cũng thắp lên rất nhiều hy vọng cho các bạn học trò thiệt thòi", cô chia sẻ.
Quỹ "Ước mơ xanh" hoạt động hoàn toàn bằng đóng góp cá nhân của cô Thúy. Dưới mỗi bài viết trên Facebook về quỹ, cô đều note rõ: "Quỹ không nhận tiền đóng góp của bất kì ai. Quỹ sẽ trợ giúp những học trò Thái Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn." Nghe xong mà xúc động quá đi!
Nhớ về những ngày đi từ thiện, cô kể: "Trong số những học trò mình tìm đến, bạn nào cũng có hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Chuyến đi nào cũng làm mình ám ảnh cả tháng trời. Mỗi trò là một cảnh ngộ, một câu chuyện đời bất hạnh."
Có lẽ vì thương cảm sâu sắc những em nhỏ thiệt thòi như thế mà quỹ từ thiện của cô Thúy có cách hoạt động đầy ý nghĩa. Thay vì chuyển khoản trực tiếp cho người giám hộ của các em, cô sẽ đích thân đến tận nhà và trao quà cho các em. "Mỗi chuyến đi, mình hiểu hơn hoàn cảnh của học trò. Số tiền trao tặng các em là món quà về vật chất, hỗ trợ phần nhỏ chi phí sinh hoạt, học tập. Còn việc đến tận nơi, trò chuyện và động viên là món quà tinh thần mình rất muốn dành cho học trò. Mình mong các em biết rằng các em không cô đơn, sẽ luôn có thật nhiều những cánh tay đưa về phía các em, trao cho các em hy vọng về hành trình phía trước."
Hạnh phúc từ việc cho đi
Cô luôn ghi nhớ từng mảnh đời cô đã ghé thăm. Cô kể rất nhiều về những người cô đã gặp. Về học trò nhỏ ở Hưng Hà, mẹ bị điên, bạn ở với bà ngoại già yếu nhưng vẫn phải làm thuê cuốc mướn để nuôi cháu nuôi con; về cô giáo đã từ chối xạ trị khi đang mang thai để con sinh ra được khỏe mạnh và rồi cô ấy đã mất ngay khi con chào đời; về hai em nhỏ mồ côi cha mẹ, ở với người bác ruột trong cuộc sống vô cùng khó khăn; về em bé mới tuổi đến trường đã bị cướp đi cánh tay phải sau một vụ tai nạn thảm khốc... "Đến thăm các con, mình cảm động lắm. Mình học được rất nhiều từ nghị lực sống của học trò, của ông bà, những người đang cưu mang các bạn", cô tâm sự.
"Khi cho đi, lòng mình cảm giác rất nhẹ nhàng. Có thể là không nhiều lắm, nhưng khi người ta khó khăn mà mình giúp đỡ được phần nào đó, mình cảm thấy rất hạnh phúc." Với cô, niềm vui lớn nhất là khi gặp lại các em học sinh và biết được rằng các em vẫn đang cố gắng, vẫn đang phấn đấu và ngày càng giỏi giang hơn. "Có bạn đã đạt học sinh Giỏi huyện và mơ ước vào trường Chuyên để gặp mình." Đó chính là "hoa trái" đang "sinh sôi" từ việc làm ý nghĩa của cô, cô đã gieo cho học trò những ước mơ thật đẹp rồi đó!
Cuộc sống của cô Thúy luôn bận rộn, từ việc dạy học đến việc nhà cửa, việc từ thiện. Nhưng với cô, cô chưa bao giờ thấy nặng nề cả. "Công việc làm cho mình khỏe ra và mình thấy cuộc đời mình ý nghĩa nhiều hơn. Mình không coi đó là những việc mình phải làm, mà đó là việc mình nên làm, mình muốn làm", cô chia sẻ. Đúng là năng lượng tích cực quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn