Gọi học trò lên bảng trả lời kết quả bài thi khảo sát, 25 em không trả lời được thì bị cô giáo Hương rút thước ra đánh luôn. Sốc thật sự!
Tối 17/3, bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận là Phòng đã nắm được vụ việc cô Quang Thị Hương (giáo viên trường Tiểu học Diên Lãm, xã Diên Lãm) đánh học sinh ngay trên lớp rồi.
Hiện tại Phòng GD&ĐT huyện đã lập đoàn kiểm tra xuống trường để xác minh làm rõ sự việc. Họ đang chờ báo cáo giải trình bằng văn bản của cô Hương cũng như nhà trường để có căn cứ xử lý.
"Chuyện cô Hương đánh học sinh là có thật đó. Còn cụ thể đánh bao nhiêu em, đánh kiểu gì và hậu quả ra sao thì phải chờ báo cáo của trường và đoàn kiểm tra về làm việc đã. Phòng sẽ xử lý nghiêm về hành vi này", bà Châu cho hay.
Thầy Phạm Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên Lãm cũng xác nhận việc cô giáo Quang Thị Hương đánh học sinh là sự thật luôn. Thầy Sơn cho biết thêm sự việc xảy ra tại lớp 4A vào sáng 15/3.
"Cô Hương trình bày là đánh các cháu để cho học sinh của mình có ý thức học tập tốt hơn thôi. Hiện tại các em học sinh bị đánh tình hình sức khỏe đã ổn định rồi.
Tạm thời chúng tôi đang đình chỉ dạy học đối với cô Quang Thị Hương để xem xét xử lý sự việc", thầy Sơn thông tin.
Theo chị Đoàn Thị Ngọc (mẹ cháu Đoàn Tuấn Anh, học sinh lớp 4A) kể lại thì trước đó thầy hiệu trưởng trường tiểu học Diên Lãm có tiến hành kiểm tra chất lượng học sinh của trường.
Tuy nhiên học sinh lớp cô Hương có nhiều em bị dưới điểm trung bình nên cô Hương xin kiểm tra lại chất lượng học sinh một lần nữa.
Sáng 15/3, cô Hương kiểm tra lại và gọi từng học sinh lớp 4A lên bảng để trả lời kết quả. Có 25 trên tổng số 27 em học sinh trong lớp không trả lời được kết quả thì bị cô Hương rút thước ra đánh từng em một.
Về nhà vì quá sợ nên các em học sinh không dám kể lại chuyện gì cả. Đến tận đêm 16/3, cháu Đoàn Tuấn Anh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn thì gia đình mới gặng hỏi và biết được sự thật là bị cô giáo đánh trên lớp.
Sáng 17/3, gia đình chị Ngọc đã lên báo cho nhà trường đồng thời đưa cháu Tuấn Anh đi Bệnh viện đa khoa Tây Bắc để kiểm tra ngay.
Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã yêu cầu cô Hương đi cùng gia đình đến bệnh viện để chăm sóc cháu Tuấn Anh.
Nguồn: soha.vn