Chuyện tưởng đơn giản mà drama đến mức hiệu trưởng cũng phải lên tiếng luôn các bạn ơi!
Khi con vào mẫu giáo, các bậc phụ huynh đều tìm trường kỹ càng lắm, rồi ngày nào cũng "dán mắt" vào nhóm chat để cập nhật từng tí thông tin cô giáo gửi. Sợ bỏ lỡ một cái gì đó về con, hiểu chứ!
Mới đây, tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc, cả nhóm phụ huynh "nổ tung" chỉ vì mấy tấm ảnh cô giáo đăng lên. Nghe xong câu chuyện mà thấy tranh cãi quá sức luôn á!
Trong ảnh là hai bé - một trai một gái. Hai mẹ của các bé làm chung công ty và là bạn thân của nhau, nên hai con cũng thân thiết như chị em ruột vậy. Bé gái lớn hơn một tuổi, trông đúng chuẩn "chị đại" bảo vệ em trai luôn!
Hằng ngày, hai mẹ hay thay phiên nhau đón con. Khi một người bận làm thêm hay có việc đột xuất, người còn lại sẽ giúp đỡ đón hộ. Teamwork cực khéo!
Nhìn ảnh là thấy ngay chemistry giữa hai bé cute lắm nha! Bé trai hơi khó tính với đồ ăn, nhưng mỗi lần bé gái có món mình thích thì lại chia cho em một nửa. Có lúc cậu em nghịch ngợm không chịu ăn, chị sẽ khéo léo dỗ dành rồi đút cơm cho. Thế là cậu bé послушный ngay, ăn hết sạch phần cơm của mình!
Cảnh tượng này khiến cô giáo vừa thấy buồn cười vừa cảm động, liền chụp lại và share lên nhóm phụ huynh. Ngay khi post lên, nhiều phụ huynh cười thích thú, khen hai bé vừa ngoan vừa biết quan tâm nhau.
Nhưng plot twist ở đây! Có vài phụ huynh bắt đầu lo lắng: "Sao lại để các con ăn chung thế, không hợp vệ sinh", "Trẻ con dễ lây bệnh cho nhau mà cô còn để vậy?". Từ chỗ wholesome, câu chuyện bỗng chuyển sang tranh luận nảy lửa, nhóm chat "dậy sóng" chỉ vì... một bữa cơm của hai đứa nhỏ!
Chuyện ồn ào đến mức hiệu trưởng cũng phải vào nhóm lên tiếng. Ông/bà cho rằng: Việc trẻ quan tâm nhau là chuyện bình thường, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hoà khí giữa các bên.
Còn hai gia đình của các bé thì chill lắm, họ thấy đây là hành động tự nhiên và đáng yêu của con mình thôi mà!
Sự việc tưởng đơn giản này lại phản ánh rất rõ thực tế của thời đại "nuôi con kiểu bubble wrap" - bọc kín như bưng vậy đó! Nhiều bậc phụ huynh vì quá lo về sức khỏe, vệ sinh, an toàn của con mà vô tình quên mất rằng trẻ cần được sống tự nhiên, được trải nghiệm và học cách quan tâm người khác chứ!
Cô giáo trong câu chuyện chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc đẹp, nơi hai đứa trẻ biết chia sẻ, giúp đỡ nhau không tính toán. Thế mà người lớn lại vội vàng gán cho hành động ấy những ý nghĩa tiêu cực: "mất vệ sinh", "không chuẩn mực", "cô giáo thiếu trách nhiệm". Có lẽ đôi khi chính người lớn đang khiến thế giới của trẻ con trở nên phức tạp hơn rồi!
Trẻ con vốn hồn nhiên, trong sáng mà. Nhất là giờ phần lớn các bé đều là con một, dễ cảm thấy lonely. Việc khuyến khích con giao lưu, kết bạn với bạn bè cùng tuổi mới là điều giúp các bé phát triển healthy cả về thể chất lẫn tinh thần đó nha!
Khi người lớn học cách nhìn trẻ bằng ánh mắt bao dung hơn, sẽ thấy rằng: thế giới này vốn dĩ đã đủ đẹp rồi, chỉ cần ta đừng quá strict với sự hồn nhiên của các con thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Khi con vào mẫu giáo, các bậc phụ huynh đều tìm trường kỹ càng lắm, rồi ngày nào cũng "dán mắt" vào nhóm chat để cập nhật từng tí thông tin cô giáo gửi. Sợ bỏ lỡ một cái gì đó về con, hiểu chứ!
Mới đây, tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc, cả nhóm phụ huynh "nổ tung" chỉ vì mấy tấm ảnh cô giáo đăng lên. Nghe xong câu chuyện mà thấy tranh cãi quá sức luôn á!
Trong ảnh là hai bé - một trai một gái. Hai mẹ của các bé làm chung công ty và là bạn thân của nhau, nên hai con cũng thân thiết như chị em ruột vậy. Bé gái lớn hơn một tuổi, trông đúng chuẩn "chị đại" bảo vệ em trai luôn!
Hằng ngày, hai mẹ hay thay phiên nhau đón con. Khi một người bận làm thêm hay có việc đột xuất, người còn lại sẽ giúp đỡ đón hộ. Teamwork cực khéo!
Nhìn ảnh là thấy ngay chemistry giữa hai bé cute lắm nha! Bé trai hơi khó tính với đồ ăn, nhưng mỗi lần bé gái có món mình thích thì lại chia cho em một nửa. Có lúc cậu em nghịch ngợm không chịu ăn, chị sẽ khéo léo dỗ dành rồi đút cơm cho. Thế là cậu bé послушный ngay, ăn hết sạch phần cơm của mình!
Cảnh tượng này khiến cô giáo vừa thấy buồn cười vừa cảm động, liền chụp lại và share lên nhóm phụ huynh. Ngay khi post lên, nhiều phụ huynh cười thích thú, khen hai bé vừa ngoan vừa biết quan tâm nhau.
Nhưng plot twist ở đây! Có vài phụ huynh bắt đầu lo lắng: "Sao lại để các con ăn chung thế, không hợp vệ sinh", "Trẻ con dễ lây bệnh cho nhau mà cô còn để vậy?". Từ chỗ wholesome, câu chuyện bỗng chuyển sang tranh luận nảy lửa, nhóm chat "dậy sóng" chỉ vì... một bữa cơm của hai đứa nhỏ!
Chuyện ồn ào đến mức hiệu trưởng cũng phải vào nhóm lên tiếng. Ông/bà cho rằng: Việc trẻ quan tâm nhau là chuyện bình thường, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hoà khí giữa các bên.
Còn hai gia đình của các bé thì chill lắm, họ thấy đây là hành động tự nhiên và đáng yêu của con mình thôi mà!
Sự việc tưởng đơn giản này lại phản ánh rất rõ thực tế của thời đại "nuôi con kiểu bubble wrap" - bọc kín như bưng vậy đó! Nhiều bậc phụ huynh vì quá lo về sức khỏe, vệ sinh, an toàn của con mà vô tình quên mất rằng trẻ cần được sống tự nhiên, được trải nghiệm và học cách quan tâm người khác chứ!
Cô giáo trong câu chuyện chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc đẹp, nơi hai đứa trẻ biết chia sẻ, giúp đỡ nhau không tính toán. Thế mà người lớn lại vội vàng gán cho hành động ấy những ý nghĩa tiêu cực: "mất vệ sinh", "không chuẩn mực", "cô giáo thiếu trách nhiệm". Có lẽ đôi khi chính người lớn đang khiến thế giới của trẻ con trở nên phức tạp hơn rồi!
Trẻ con vốn hồn nhiên, trong sáng mà. Nhất là giờ phần lớn các bé đều là con một, dễ cảm thấy lonely. Việc khuyến khích con giao lưu, kết bạn với bạn bè cùng tuổi mới là điều giúp các bé phát triển healthy cả về thể chất lẫn tinh thần đó nha!
Khi người lớn học cách nhìn trẻ bằng ánh mắt bao dung hơn, sẽ thấy rằng: thế giới này vốn dĩ đã đủ đẹp rồi, chỉ cần ta đừng quá strict với sự hồn nhiên của các con thôi!
Nguồn: kenh14.vn