Nữ diễn viên Kwon Kyung Ha vừa mới kể lại chuyện từng là giáo viên chủ nhiệm của G-Dragon suốt 3 năm cấp 2, và theo cô thì ngay từ thời còn ngồi trong lớp, anh chàng này đã sáng lóa rồi nha!
Vừa xuất hiện trên kênh YouTube Lazy Rabbit, chị Kwon Kyung Ha đã nhớ lại khoảng thời gian dạy học tại Trường Trung học Nghệ thuật Quốc nhạc Seoul (giờ đổi tên thành Trường Trung học Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia rồi).
"Em từ năm nhất đến năm ba cấp 2 đều do cô làm chủ nhiệm luôn á. Cả 3 năm trời đó!" - chị kể lại.
Cô giáo Kwon Kyung Ha cho biết ngay từ lúc đó, G-Dragon đã là học sinh nổi bần bật với tài năng nghệ thuật khác biệt hẳn mấy bạn khác: "Hồi ấy em đã là học trò có năng khiếu cực đỉnh và nổi bật lắm rồi. Giờ mỗi lần thấy G-Dragon lên TV, cô thấy tự hào lắm vì biết em từ hồi còn bé xíu".
Theo cô thì G-Dragon đã nổi tiếng từ thời còn mặc đồng phục đi học rồi đó các bạn ạ! Cứ có event gì của trường là anh chàng lên sân khấu biểu diễn, đặc biệt là nhảy breakdance cực đỉnh: "Hồi đó em nổi tiếng lắm luôn. Cứ có chương trình là G-Dragon lại lên biểu diễn. Cô nhớ người hay đi chung với em lúc đó là Taeyang nè"
Không chỉ hát hay nhảy đỉnh, G-Dragon còn diễn kịch siêu có duyên. Cô giáo kể tiếp: "Trong vở kịch Ngày Vu Quy, G-Dragon đóng vai Sam Dol. Em diễn xuất siêu có duyên, và luôn tham gia các buổi biểu diễn nghiêm túc suốt 3 năm luôn".
Đỉnh cao hơn là cả style ăn mặc của G-Dragon cũng đã "khác người" từ thời đó rồi: "Ngay cả cách ăn mặc cũng nổi bật lắm. Nghĩ lại thì đúng là những người sau này thành sao hình như đã khác biệt từ bé rồi ha!"
Cô giáo tiết lộ thêm là khi lên năm nhất cấp 3, lịch trình hoạt động nghệ thuật của G-Dragon dày đặc quá nên anh chuyển sang trường khác để tiện theo đuổi sự nghiệp hơn: "G-Dragon hoạt động nghệ thuật từ rất sớm nên cô nhớ mẹ em luôn ở bên hỗ trợ và đồng hành".
Cuối cùng, chị gửi lời nhắn ngọt lịm tim tới cậu học trò cũ: "G-Dragon à, cô vui lắm khi thấy em trưởng thành và trở thành người tuyệt vời như hôm nay. Tuy lâu rồi không gặp nhưng cô vẫn luôn theo dõi và ủng hộ em. Hi vọng một ngày nào đó mình có thể gặp lại cùng mấy bạn học cũ nhé!"
Nguồn: saostar.vn